Câu chuyện thú vị về “Ngài quỷ” ở Nhật Bản
Câu chuyện thú vị về “Ngài quỷ” ở Nhật Bản
Ở Nhật Bản có một người đàn ông luôn tự xưng mình là quỷ. Đó chính là người trong ảnh minh hoạ – ông Demon Kogure (デーモン小暮). Ông là giọng ca chính của ban nhạc Seikima-II (聖飢魔Ⅱ).
Không chỉ luôn xuất hiện trước công chúng với tạo hình “quỷ” đầy ấn tượng, ông còn có những phát ngôn nhập vai “ác quỷ” đầy thú vị.
Tôi xin được chia sẻ câu chuyện về ông thông qua nội dung lần này!
Có người từng hỏi:
– “Nếu có con, ông có đặt tên con là Quỷ không?”
Ông đáp lại:
– “Thế loài người các ngươi có đặt tên con mình là ‘Người’ không?”
Tất nhiên là không rồi. Câu trả lời hợp lý đến mức người ta phải khâm phục khả năng đối đáp của ông.
Demon Kogure cũng từng tuyên bố mình là một thực thể đến từ Ma giới, đã hơn 100.000 tuổi. Nhưng thực ra ông sinh ngày 10 tháng 11 năm 1962, tính đến thời điểm hiện tại năm 2026, ông được 63 tuổi.
Theo lời ông, tuổi thọ của loài quỷ là khoảng 5 tỷ 670 triệu năm, nên với giới quỷ thì ông vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi.
Ông từng tốt nghiệp Đại học Waseda – một trường danh tiếng.
Nghe nói khi dự lễ tốt nghiệp, ông đã có mặt ở trường trong bộ trang phục và cả khuôn mặt hoá trang bộ dạng ác quỷ.
Dĩ nhiên bị bảo vệ chặn lại, và ông nói:
– “Nhìn đi, mọi người ở đây đều ăn mặc chỉnh tề để bước ra xã hội. Đó là lý do tại sao họ mặc vest.
Còn ta, ta là quỷ, đây là bộ dạng chỉnh tề để ta bước ra xã hội này!”
Lý lẽ nghe rất hay, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về.
Do tuổi thật cũng khá cao nên ông rất chú ý đến sức khỏe. Thậm chí còn xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.
Một con quỷ biết chăm sóc sức khỏe. Nghe cũng dễ thương Quý vị nhỉ.
Ngoài ra, ông rất yêu thích sumo. Với sự am hiểu về môn thể thao này, ông còn từng làm bình luận viên cho chương trình sumo phát sóng trên truyền hình quốc gia.
Nói về sự am hiểu này, ông phát biểu:
–“Ta đã chứng kiến sumo từ khi bộ môn này mới ra đời mà!”
Vì chương trình được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, nên ông làm việc với thái độ chuyên nghiệp, bình luận một cách nghiêm túc. Dù vậy tạo hình ác quỷ của ông vẫn được giữ nguyên.
Một sự tương phản đầy ấn tượng.
Thêm nữa, Demon Kogure cũng xuất hiện trong chương trình ca nhạc lớn cuối năm trên truyền hình quốc gia, một chương trình phát sóng trực tiếp chỉ dành cho các ca sĩ nổi tiếng.
Thay vì những bài ca ca tụng quỷ dữ như thường ngày, tại chương trình này ông đã đặc biệt trình diễn một ca khúc mới với ca từ rất đẹp.
Tuy nhiên, trong chương trình thường niên này trước đây thường giới thiệu quê quán của các nghệ sĩ, nhưng vì ông cứ khăng khăng rằng mình đến từ địa ngục, nên chương trình đã bỏ luôn phần hiển thị quê quán từ năm đó trở đi, và cho đến nay vẫn không còn nữa.
Liệu có thể xem đó là khoảnh khắc mà “quỷ” phá vỡ quy tắc của nhân loại?
Dù tạo hình trông khá kỳ quặc, nhưng nói về kỹ thuật và tài năng của ban nhạc Seikima-II mà ông là giọng ca chính thì thực sự xuất sắc.
Toàn bộ thành viên trong nhóm đều hoá thân trong tạo hình ác quỷ, nhưng tất cả đều là nghệ sĩ hàng đầu.
Trong đó Demon Kogure sở hữu một chất giọng đầy nội lực, Quý vị có thể thử tìm nghe trên YouTube để thưởng thức những ca khúc do ông thể hiện. Tôi tin rằng dù không hiểu tiếng Nhật đi chăng nữa, Quý vị vẫn có thể cảm nhận được sự đặc biệt.
“Ngài quỷ” Demon Kogure – một con quỷ dễ thương được mọi người yêu mến.
Hy vọng ông sẽ luôn vui tươi, lạc quan và tận hưởng trọn vẹn cuộc đời này – với hơn 5 tỷ năm tuổi thọ còn lại mà mình có.
Dù lúc đó… Trái Đất còn tồn tại hay không thì cũng chưa biết nữa.
Tác giả: Abe Kengo
