Vị Thủ tướng Nhật Bản có quá khứ từng là nô lệ
Vị Thủ tướng Nhật Bản có quá khứ từng là nô lệ
Có một người đàn ông đã trải qua một cuộc đời đầy rẫy bất hạnh, nhưng cuối cùng lại vươn lên trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Đó chính là cựu Thủ tướng Takahashi Korekiyo (高橋是清).
Cuộc đời ông bi kịch đến mức tưởng như chỉ có thể xảy ra trong phim.
Nếu từng có lần nghĩ rằng cuộc đời mình thật bất hạnh, có lẽ Quý vị sẽ thấy “ít ra mình vẫn còn may mắn hơn” khi nghe về câu chuyện cuộc đời của vị cựu Thủ tướng này.
Bị biến thành nô lệ một cách bất ngờ
Khi còn trẻ, Takahashi từng sang Mỹ du học. Tuy nhiên, ông bị người Mỹ lừa, lấy hết toàn bộ học phí.
Lúc đó, vì không giỏi tiếng Anh, ông đã ký vào một văn bản được đưa cho, nghĩ rằng đây là giấy tờ giúp ích cho mình mà không biết rằng thật ra đó là hợp đồng nô lệ.
Từ đó, ông bị bán đi khắp nơi và phải làm việc cực khổ mỗi ngày. Trong thời gian đó, ông đã tự học tiếng Anh bằng mọi cách. Cuối cùng, ông đã có thể trốn thoát khỏi kiếp nô lệ và trở về Nhật Bản.
Điều thú vị là chính ông không hề nhận ra rằng mình đã trở thành nô lệ, ông chỉ nghĩ mình đang làm việc chăm chỉ và học tập không ngừng mà thôi.
Về nước và bị đối xử thậm tệ
Không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng khi trở về, Takahashi bị gán mác là “kẻ phản bội” và không thể tìm được việc làm.
Sau nhiều nỗ lực, ông cuối cùng cũng trở thành giáo viên tiếng Anh.
Khi có được thu nhập từ công việc, ông lại đắm chìm trong những cuộc vui cùng với các geisha, và khi chuyện bị lộ, ông bị đuổi việc.
Lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo
Takahashi quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành quan chức chính phủ. Thế nhưng lần này, ông lại trở thành nạn nhân của một vụ đầu tư bạc và mất sạch tài sản.
Đúng là một chuỗi sai lầm liên tiếp…
Bị lừa lần nữa ở tầm quốc tế
Không nản chí, ông tiếp tục làm việc, gây dựng lại tài sản. Rồi một vị tiền bối mà ông kính trọng mời ông đầu tư, mua một mỏ bạc ở Peru. Nhưng khi đến nơi, ông mới phát hiện mỏ đã bị bỏ hoang từ lâu, không thể khai thác được nữa.
Một lần nữa, ông lại rơi vào vòng xoáy bất hạnh không lối thoát.
Vẫn không bỏ cuộc và tìm được cơ hội mới
Theo lời khuyên của bạn bè, ông xin vào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản – nơi phát hành tiền tệ quốc gia. Tại đây, tài năng của ông được công nhận, và ông thăng tiến lên đến chức Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản.
Từ đây, vòng quay may mắn của ông bắt đầu.
Góp phần quan trọng trong chiến tranh
Vào thời điểm đó, Nhật Bản đang cần một khoản tiền lớn để phục vụ cho cuộc chiến với Nga. Không thể huy động vốn trong nước, ông sang Mỹ để vay vốn.
Tại đây, ông tình cờ quen được một nhà đầu tư người Do Thái, và nhờ mối quan hệ này, ông đã huy động được một số tiền tương đương ngân sách quốc gia, điều chưa từng có trong tiền lệ.
Từ nô lệ trở thành Thủ tướng Nhật Bản
Sau những thành công đó, ông tiếp tục vươn lên vị trí cao hơn, và trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào năm 1921.
Từ thân phận nô lệ, ông đã vươn lên đỉnh cao quyền lực quốc gia.
Vì luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần thất bại, ông được người đời đặt cho biệt danh là “Daruma”.
** Daruma là tên của một loại búp bê truyền thống Nhật Bản có hình tròn, dù bị đẩy ngã cũng luôn bật dậy.
Bị ám sát trong một cuộc đảo chính
Sau 1 năm 8 tháng giữ chức Thủ tướng, ngày 26 tháng 2 năm 1936, một cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra. Tại đây, Takahashi bị ám sát bởi các sĩ quan quân đội.
Người Nhật có câu “Cuộc đời có lúc lên núi, có lúc xuống vực”.
Đúng vậy, cuộc sống vốn đầy rẫy những thăng trầm. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc huy hoàng và cả những ngày tồi tệ, nhưng có lẽ hiếm có ai từng trải qua những thăng trầm dữ dội như cuộc đời của vị cựu Thủ tướng này.
Xuất phát từ tận đáy vực, ông đã tự mình vươn lên mà không bao giờ bỏ cuộc. Và đó là điều khiến tôi vô cùng kính phục.
Khi nhìn vào gương mặt của chính trị gia này không biết là Quý vị có cảm nhận giống như tôi không ạ?
“Khuôn mặt của sự từng trải”.
Vẻ đẹp của con người không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở câu chuyện cuộc đời khắc sâu trên gương mặt họ.
Và tôi thấy khuôn mặt của người đàn ông này thật sự rất đẹp theo cách đó.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ