Câu chuyện bi thương ẩn giấu phía sau ánh pháo hoa rực rỡ

Câu chuyện bi thương ẩn giấu phía sau ánh pháo hoa rực rỡ

 

 

Nhắc đến mùa hè Nhật Bản, người ta nghĩ ngay đến những lễ hội pháo hoa rực rỡ với hàng nghìn quả pháo được bắn lên bầu trời, khiến người xem quên đi cả cái nóng oi ả của mùa hè.

 

Trong số đó, khó có nơi nào có thể vượt qua được có lẽ chính là Lễ hội pháo hoa Nagaoka ở tỉnh Niigata.

Thế nhưng, ẩn sau vẻ lộng lẫy ấy lại là một câu chuyện bi thương, gắn liền với cuộc đời của một người nghệ nhân pháo hoa huyền thoại tên là Kase Seiji.

 

 

Cuộc đời khắc nghiệt của Kase

Kase trở thành nghệ nhân pháo hoa từ năm 14 tuổi.

Nghệ nhân pháo hoa là người làm ra những quả cầu pháo hoa. Bên trong quả cầu pháo hoa, thuốc nổ được sắp xếp tỉ mỉ trong vỏ giấy để khi nổ trên trời có thể bung ra đẹp nhất.

Công việc này đòi hỏi người nghệ nhân phải có óc tưởng tượng cùng với sự tính toán chính xác vì vẻ đẹp của pháo phụ thuộc vào cách sắp đặt thuốc nổ bên trong.

 

Khi đang miệt mài trau dồi tay nghề, Kase nhận được lệnh nhập ngũ và phải ra chiến trường.

Trong thời gian ông ở mặt trận, quê hương Nagaoka bị quân đội Mỹ ném bom dữ dội, khiến phần lớn thành phố bị thiêu rụi.

 

Sau khi chiến tranh kết thúc, ông tưởng rằng cuối cùng có thể trở về nhà, nhưng lại bị Hồng quân Liên Xô bắt giữ và đưa đến vùng Siberia lạnh thấu xương.

Trong giá rét âm hàng chục độ, ông cùng nhiều người khác bị ép lao động khổ sai, làm những công việc như là khai thác gỗ hay xây đường sắt…

Những người bạn đồng ngũ lần lượt ngã xuống vì đói rét và bệnh tật. Trước những nấm mộ đơn sơ, Kase chắp tay cầu nguyện và nói trong nước mắt:

  • “Sẽ sớm thôi, tôi sẽ đoàn tụ cùng mọi người ở thế giới bên kia”.

 

 

Cuộc đời sau khi trở về

Sau 3 năm lao động khổ sai, Kase trở về Nhật Bản. Ông khôi phục lại nghề pháo hoa và gây dựng được rất nhiều thành công cả trong và ngoài nước. Ông còn được chọn làm người phụ trách pháo hoa cho Thế vận hội Tokyo vài năm sau đó.

 

Thế nhưng, Kase vẫn không quên những người bạn đã nằm lại ở Siberia. Mang theo nỗi nhớ thương, ông quyết định đưa pháo hoa đến nước Nga để bắn tưởng niệm họ.

Dù quan hệ giữa Nhật Bản và Nga sau chiến tranh không tốt, và việc tổ chức lễ bắn pháo hoa ở đó rất khó khăn, ông vẫn kiên trì thực hiện.

 

Loại pháo hoa mà ông mang đi là có tên là Shiragiku, trông giống như những bông hoa cúc trắng tinh khôi, biểu tượng của sự thanh khiết và linh hồn yên nghỉ.

Khi pháo nở rộ trên bầu trời Siberia, ông lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ về những người chiến hữu năm nào.

 

 

Pháo hoa tưởng niệm linh hồn những người đã khuất

Một ngày trước lễ hội pháo hoa Nagaoka chính là ngày mà khu vực này bị thiêu rụi trong một trận không kích. Vì vậy, mỗi năm, vào đúng thời điểm trận không kích xảy ra, ba quả pháo hoa trắng “Shiragiku” luôn được bắn lên trời để tưởng niệm 1.500 người dân đã thiệt mạng và cầu nguyện cho hòa bình.

 

 

Cuối cùng, nghệ nhân pháo hoa Seiji Kase qua đời vào năm 2023.

Người ta tin rằng giờ đây, hằng năm, ông đang cùng các chiến hữu năm xưa ngắm nhìn lễ hội pháo hoa Nagaoka từ một nơi xa nào đó.

 

Những con người đã chiến đấu để bảo vệ đất nước, những người bị giam cầm nơi đất khách, những nạn nhân của cuộc không kích, và cả ông, người nghệ nhân đã dâng trọn đời mình để làm nên những màu pháo hoa rực rỡ.

Xin nguyện cầu cho tất cả linh hồn ấy được an nghỉ trong yên bình và ánh sáng vĩnh hằng.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: