Những con vật trở thành nạn nhân của chiến tranh và những đứa trẻ đã lay động cả đất nước

Nhng con vt tr thành nn nhân ca chiến tranh và nhng đứa tr đã lay động c đất nước

 

 

Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt giữa Nhật Bản và Mỹ, Quý vị có biết rằng ở khắp các sở thú trên đất Nhật đã diễn ra những cuộc “xử tử” động vật không?

Và sau chiến tranh, chính những đứa trẻ yêu động vật đã khiến chính phủ Nhật Bản phải hành động. Một câu chuyện về những loài vật đáng thương trong sở thú, xin mời Quý vị cùng theo dõi thông qua nội dung lần này!

 

 

Trong chiến tranh, do lo sợ các loài thú lớn sẽ thoát ra ngoài nếu sở thú bị phá huỷ do quân đội Mỹ đánh bom, quân đội Nhật đã ra lệnh giết chết nhiều động vật, đặc biệt là các loài to lớn, ở các sở thú trên toàn quốc.

 

Tại vườn thú Ueno ở Tokyo, việc này cũng diễn ra. Và động vật kích thước lớn như voi chắc chắn không thể nằm ngoài danh sách này.

 

Vì da voi rất dày, không thể tiêm thuốc độc được, họ giết chúng bằng cách cho chúng ăn thức ăn có tẩm độc, nhưng voi không ăn. Cuối cùng, họ bỏ đói chúng, ngừng cung cấp cả thức ăn và nước uống, để chúng chết dần vì đói khát. Dù gầy trơ xương, những con voi vẫn cố gắng tiến lại gần người nuôi dưỡng, cọ mình vào họ, một hình ảnh vô cùng đau lòng.

Những người chăm sóc cũng bật khóc, vừa xin lỗi, vừa quan sát chúng đến giây phút cuối cùng.

 

 

Sau đó, hàng nghìn bức thư từ trẻ em trên khắp Nhật Bản đã gửi đến các sở thú.

Trong thư, các em cầu nguyện rằng: “Kiếp sau, mong những con vật tội nghiệp này sẽ được tái sinh thành con người.”

 

Đến nay, tại vườn thú Ueno vẫn còn đài tưởng niệm dành cho những con vật đáng thương ấy.

 

 

Bốn năm sau khi cuộc chiến bi thảm kết thúc, một phong trào đã nổ ra trong giới trẻ em Nhật Bản, lời kêu gọi: “Hãy mang voi về lại Ueno!”

 

Phong trào này đã lay động người lớn. Ban đầu, họ lên kế hoạch mượn tạm một con voi từ Nagoya mang về sở thú Ueno, nhưng chi phí vận chuyển quá lớn nên kế hoạch này đã không thành hiện thực.

 

 

Tuy nhiên, một người Ấn Độ sống tại Nhật đã biết đến câu chuyện này.

Vì cảm động trước ước nguyện của trẻ em Nhật, ông đã kể lại câu chuyện ấy cho Thủ tướng Ấn Độ, đồng thời trao tận tay hơn 800 bức thư của trẻ em Nhật gửi đến.

Thủ tướng Ấn Độ, xúc động trước tấm lòng ấy, đã quyết định tặng một con voi cho Nhật Bản. Buổi lễ trao tặng được tổ chức tại vườn thú Ueno, với sự tham dự của hơn 50.000 người.

 

Con voi này là món quà của trẻ em Ấn Độ gửi tặng trẻ em Nhật Bản” – là những lời mà Thủ tướng Ấn Độ viết trong bức thư kèm theo khi trao tặng con voi đến Nhật Bản.

 

 

Những đứa trẻ đã lay động cả một đất nước.

Những người lớn, dù sống trong thời kỳ hỗn loạn sau chiến tranh, đã hành động vì ước mơ trong sáng ấy.

Và những người Ấn Độ đã mở lòng để đáp lại tình cảm của trẻ em Nhật Bản.

 

Ngày nay, 80 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vườn thú Ueno không chỉ là nơi sinh sống của ba chú voi mà còn có rất nhiều loài động vật quý hiếm khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh đài tưởng niệm dành cho những loài động vật đã hy sinh trong chiến tranh, muôn thú nơi đây đang hiền hoà chung sống, trong khi trẻ em vẫn vui vẻ ngắm nhìn và yêu thương chúng.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: