Học hỏi bí quyết giữ gìn hoà bình từ người đàn ông đã phá vỡ thiết luật của samurai

Học hỏi bí quyết giữ gìn hoà bình từ người đàn ông đã phá vỡ thiết luật của samurai

 

 

 

Trước đây, những trận chiến của samurai vốn vô cùng tàn khốc. Kẻ thua trận sẽ bị giết, và ngay cả những thành viên trong gia đình đương nhiên cũng không thể sống sót. Bởi bên thắng sẽ diệt cỏ tận gốc để tránh hậu hoạ về sau.

 

Thế nhưng, có một người đàn ông đã đi ngược lại với những nguyên tắc đó, bất chấp những mầm móng nguy hiểm. Tên ông là Chosokabe Motochika (長曾我部元親).

 

Khi đó, Motochika vẫn chưa có nhiều quyền lực. Sau một trận chiến thắng lợi, ông phát hiện một cậu bé còn sống sót. Đó chính là con trai của vị tướng địch.

Theo luật bất thành văn, đứa trẻ này đáng lẽ phải bị xử tử, nhưng Motochika đã ôm lấy cậu.

 

Mọi người xung quanh kịch liệt phản đối, cho rằng quyết định của ông sẽ gây ra tai hoạ về sau.

Thế nhưng, giữa những tiếng la hét, phẫn nộ, Motochika nhìn đứa trẻ đầy trìu mến:

  • “Thương cha không phải là tội lỗi của con.”

Dứt lời, ông quay sang nhìn những người xung quanh rồi thốt lên đầy kiên quyết:

  • “Đứa trẻ này sẽ do ta bảo vệ!”

 

Motochika cho cậu bé ăn no, thay quần áo sạch, rồi đưa đến một ngôi làng an toàn để tìm người nhận nuôi.

 

 

Nhiều năm sau, đứa trẻ năm nào giờ đây đã lớn khôn. Cậu luôn nhớ đến vị ân nhân đã che chở cho mình và nói rằng nhờ sự bảo vệ Motochika năm ấy, mà cậu mới sống được đến ngày hôm nay.

Nhờ lớn lên với tấm lòng biết ơn mà đứa trẻ không ôm hận trong lòng và cũng không nghĩ đến việc quay lại trả thù.

 

Lòng nhân ái của Motochika về sau ngày càng lan rộng đến nhiều người khác, ông nhận được sự kính trọng từ nhiều người và với tài đức của mình cuối cùng ông đã thống nhất được toàn vùng Shikoku.

 

 

Nhìn vào thời hiện đại ngày nay, cuộc đối đầu giữa thế giới Hồi giáo và Mỹ đã trở thành vòng lặp trả thù không có điểm dừng.

Mỹ tấn công các nước Hồi giáo, dẫn đến vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ để trả đũa.

Rồi Mỹ lại đáp trả bằng chiến tranh.

Vòng xoáy trả thù đó chỉ khiến bi kịch càng thêm chất chồng.

 

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự căm phẫn khi phải chứng kiến những người mà mình thương yêu lần lượt bị tước đi mạng sống. Thế nhưng kể cả chúng ta có trả thù đi chăng nữa thì người chết cũng đã chết, không thể nào sống lại được.

Nếu vòng xoáy trả thù cứ tiếp tục, những người phải hy sinh mạng sống càng lúc sẽ càng nhiều hơn, trong đó có cả những người thân thương bên cạnh mình.

 

Chúng ta là con người, những người khác cũng là con người. Chúng ta có lý do của ta thì người khác cũng có lý do của họ. Giữa người với người việc xảy ra bất đồng và mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là khi mâu thuẫn xảy ra, chúng ta cần lắng nghe để thấu hiểu đối phương và cố gắng truyền đạt để đối phương cũng có thể hiểu mình. Nếu cuộc đối thoại có khuynh hướng căng thẳng, hãy để một bên thứ ba đứng ra hòa giải.

 

Không chỉ riêng gì đại sự quốc gia, mà kể cả trong công việc hay trong đời sống cá nhân hàng ngày cũng vậy, không nên nghĩ đến việc trả thù.

Bởi “Quả thối trên cây sẽ tự rụng”. Giống như một quả bị hỏng sẽ tự khô héo và rơi xuống đất, những điều không tốt đẹp, sai trái trong cuộc sống cũng sẽ tự suy tàn, không cần ta phải cố gắng loại bỏ chúng.

Thay vì ôm giữ oán hận, hãy buông bỏ để tâm an yên, tập trung vào những điều tích cực.

 

Tóm lại khi gặp phải mâu thuẫn trong cuộc sống, điều đầu tiên chúng ta nên làm là mở ra cuộc đối thoại trực tiếp với đối phương để gỡ bỏ những nút thắt, tránh xảy ra xung đột không đáng có. Nếu không thể đi đến kết quả tích cực thì hãy dừng cuộc đối thoại và cắt đứt mọi sự liên quan để tránh đôi co mất thời gian và làm căng thẳng leo thang.

 

 

Nói thì nói vậy nhưng thực ra lý thuyết thì dễ, thực hành mới khó. Khó có ai có thể giữ được cái đầu lạnh và bỏ được tính hơn thua khi mà mâu thuẫn xảy ra, kể cả tôi cũng vậy.

Thôi thì mỗi ngày tự nhắc nhở mình một lần, rèn luyện thêm một chút, để lỡ nếu ngày nào đó có xảy ra những việc không may thì cũng có thể bình tâm mà xử lý một cách điềm đạm, nhẹ nhàng.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: