Những lời nói lay động lòng người của vị thủ tướng chỉ học hết tiểu học
Những lời nói lay động lòng người của vị thủ tướng chỉ học hết tiểu học
Khi nhắc đến chính trị, nhiều người thường nghĩ ngay đến những con người ưu tú với học vấn cao, bằng cấp danh giá.
Nhưng ở Nhật Bản, từng có một người chỉ học hết tiểu học – vậy mà vẫn vươn lên trở thành Thủ tướng.
Đó chính là Tanaka Kakuei – 田中角栄.
Ông không nói những điều hoa mỹ. Những gì ông để lại chỉ là những lời rất giản dị… nhưng càng đọc, càng thấm.
Tanaka Kakuei sinh ra và lớn lên tại Niigata – một vùng quê nghèo, lạnh giá, phủ đầy tuyết trắng.
Gia đình làm nghề nuôi cá chép và chăn nuôi bò, nhưng cuộc sống luôn chật vật.
Cha mẹ ông phải làm việc quần quật ngày đêm, nên ông lớn lên trong vòng tay của bà.
Dù học rất giỏi và ham học, nhưng vì hoàn cảnh, ông phải bỏ học từ rất sớm.
Tốt nghiệp tiểu học, ông lên Tokyo, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc lao động tay chân khắc nghiệt.
Thế nhưng chính những tháng ngày vất vả đó đã rèn giũa ông.
Từ một người lao động, ông gây dựng công ty xây dựng của riêng mình và từng bước đi lên.
Ông còn mở rộng kinh doanh sang Hàn Quốc (khi đó còn thuộc Nhật Bản), nhưng ngay trước khi chiến tranh kết thúc, ông quyết định mang toàn bộ tài sản trở về nước.
Sau chiến tranh, một bước ngoặt đến khi ông được người quen là cố vấn trong công ty giới thiệu bước vào con đường chính trị.
Và cuối cùng, ông đã vươn lên đến vị trí cao nhất của giới chính trị – trở thành Thủ tướng Nhật Bản.
Ông từng để lại nhiều câu danh ngôn nổi tiếng. Lời ông để lại không phải lý thuyết cao siêu, mà là đúc kết từ chính cuộc đời mình. Trong đó có những câu như:
- “Muốn người khác hành động, trước hết chính mình phải hành động.”
- “Nói ‘không’ cần có dũng khí. Nhưng chính điều đó đôi khi lại khiến người khác tin tưởng bạn hơn.
Việc thể hiện rõ ý chí của bản thân, về lâu dài sẽ giúp bạn nhận được sự tín nhiệm.”
- “Không cần vội vàng. Nếu có thực lực, vận may nhất định sẽ đến.”
- “Chuyện không vui hãy quên ngay trong ngày. Lo lắng về những thứ mình không thể thay đổi chỉ là vô ích.”
- “Đã hứa thì nhất định phải giữ lời! Không làm được thì đừng hứa!
Tiền đã vay thì đừng quên trả, còn tiền đã cho vay thì hãy quên đi!”
Ngoài ra, ông còn có một nguyên tắc sống rất đặc biệt.
Dù đối phương là ai, ông cũng cố gắng gặp họ ít nhất một lần.
Không cần biết người đó có địa vị ra sao, ông luôn giữ một thái độ như nhau.
Thậm chí, với người mình không thích, ông lại càng chủ động đến gần, kết bạn… và biến họ thành đồng minh.
Những điều ông làm nghe qua có vẻ rất đơn giản. Nhưng chính sự “đơn giản đó” lại là thứ khó thực hiện nhất.
Không tiền bạc.
Không học vấn cao.
Không xuất phát điểm thuận lợi.
Vậy mà ông vẫn vươn lên đỉnh cao.
Có lẽ điều ông muốn nói rất rõ ràng:
Không quan trọng chúng ta bắt đầu từ đâu, mà là chúng ta hành động như thế nào.
Hy vọng rằng sau khi nghe qua những câu danh ngôn của ông, mỗi người chúng ta có thể tự mình suy ngẫm lại, và xem nó như một hành trang, để có thể bước vững hơn trên đường đời!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
