Không than trách số phận, người đàn ông Nhật Bản tự viết lại cuộc đời mình
Không than trách số phận, người đàn ông Nhật Bản tự viết lại cuộc đời mình
Trong cuộc sống có trăm ngàn điều khó, và khi đối diện với những vấn đề khó khăn có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có những suy nghĩ tiêu cực.
Nhiều người cảm thấy bản thân quá khổ sở vì cái nghèo. Không có tiền đến trường, không có tiền trang trải cuộc sống, mọi thứ bế tắc và trước mắt chỉ là một màu đen tối.
Đời người ai cũng có thể sẽ có lúc rơi vào nghịch cảnh, nhưng khi điều không may xảy đến, dù có than trách đến đâu, hoàn cảnh cũng sẽ không tự nhiên thay đổi. Nên chúng ta hãy thôi ngừng than thân trách phận.
Thay vào đó, để tiếp thêm động lực cho Quý vị, hôm nay tôi sẽ kể cho Quý vị nghe về câu chuyện của một ngôi sao truyền hình Nhật Bản – người đã vươn lên từ chính nơi tận cùng của nghịch cảnh.
Hy vọng câu chuyện của anh có thể tiếp thêm cho mọi người một chút sức mạnh để bước tiếp.
Nhân vật chính của chúng ta trong câu chuyện lần này là anh Takei So.
Anh là một nhân vật nổi tiếng tại Nhật Bản, được biết đến với những màn hài hước kết hợp cùng thân hình săn chắc, được rèn luyện kỹ lưỡng.
Anh sở hữu bảng thành tích đáng nể khi tốt nghiệp hai trường đại học, từng giành chức vô địch toàn Nhật Bản ở nội dung 10 môn phối hợp điền kinh. Sau tất cả những nỗ lực ấy, mãi đến năm 39 tuổi, anh mới chính thức bước chân vào giới giải trí.
Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau hình ảnh thành công ấy là một tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt.
Cha mẹ Takei gánh trên vai những khoản nợ chồng chất, và rồi họ đã bỏ đi biệt tích không trở về nhà từ năm anh học lớp 4. Căn nhà bị cắt cả điện lẫn ga.
Một hoàn cảnh vượt xa cái mức được gọi là “nghèo khổ” thông thường.
Thế nhưng, ngay cả trong nghịch cảnh đó, Takei vẫn không hề bỏ cuộc. Anh bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có thể làm được gì để kiếm tiền.
Anh đi đến gõ cửa từng nhà trong khu phố và đề nghị:
- “Mỗi tháng chỉ cần trả cho con 500 yên, con sẽ mang rác đi đổ thay cô chú ạ!”
Tại Nhật Bản, người dân phải tự mang rác đến địa điểm quy định vào đúng ngày giờ quy định. Việc phân loại rác cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Vì thế đó là công việc mà rất nhiều người cảm thấy phiền phức và không muốn làm.
Nhưng chính bằng cách nhận làm những việc mà người khác không muốn làm, Takei đã tự kiếm được tiền để nuôi sống bản thân.
Tổng cộng, mỗi tháng anh kiếm được 75.000 yên. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã nhận đổ rác cho 150 hộ gia đình.
Để có thể đến ngần ấy ngôi nhà mỗi ngày, anh đã liên tục chạy bộ khắp các con phố từ sáng sớm.
Không chỉ kiếm tiền bằng sức lao động, Takei So còn dốc toàn lực cho việc học.
Khi nghe nói nếu đạt thành tích đứng đầu trường thì có thể được miễn học phí, anh đã quyết tâm học hết sức mình.
Kết quả là không chỉ giành vị trí thủ khoa để được miễn học phí, anh còn giành luôn cả học bổng.
Đến thời học cấp ba, anh lại bắt đầu một công việc mới.
Anh đến từng quán ăn trong khu phố, trực tiếp thương lượng với các chủ quán để nhận công việc dọn dẹp nhà vệ sinh với mức thù lao 2.000 Yên mỗi lần, và cam kết hoàn thành công việc tươm tất chỉ trong một giờ đồng hồ.
Đây cũng là công việc mà người bình thường chẳng mấy ai muốn làm. Nhưng anh đã không ngần ngại, cố gắng bằng tất cả sức lực và từng chút một tự giành lấy chi phí sinh hoạt bằng chính đôi tay của mình.
Than thân trách phận về cái nghèo hay hoàn cảnh gia đình cũng chẳng thay đổi được gì. Khóc lóc không phải là cách giải quyết vấn đề và có chờ đợi thì cũng chẳng có ai chìa tay ra giúp mình.
Thay vì than vãn về một cuộc đời tưởng chừng đã tuyệt vọng, thay vì oán trách cha mẹ hay căm giận người khác, hay ghen tị với cuộc sống của bất kỳ ai. Thì điều duy nhất cần làm là nỗ lực hết mình với những gì bản thân có thể.
Takei từng để lại một câu nói như thế này:
“Cơ hội không phải là thứ được ban phát.
Nó là thứ do chính mình tự tay nắm lấy.”
Tin vào lý trí, tin vào bản thân mình, cứ thế anh tiến về phía trước, vượt qua những hố sâu tăm tối.
Và rồi, người đàn ông từng bước đi từ tận cùng nghịch cảnh ấy đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Sau khi trở thành ngôi sao truyền hình, có thời điểm, mức thu nhập cao nhất trong một tháng của anh đã lên tới 50 triệu Yên (khoảng vài trăm ngàn USD).
Từ một cậu bé không có nổi một cuộc sống bình thường, anh đã vươn lên đến mức chỉ trong vỏn vẹn một tháng có thể kiếm được số tiền gấp khoảng 10 lần mức thu nhập bình quân hằng năm của một người Nhật.
Câu chuyện về Takei nghe thì có vẻ khó tin, nhưng lại là một câu chuyện hoàn toàn có thật.
Đúng là có những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt mà chúng ta không thể lựa chọn.
Nhưng người có thể đưa chúng ta bước ra khỏi hoàn cảnh ấy, cuối cùng vẫn chính là bản thân mình.
Có lẽ chúng ta chưa thể thay đổi cả cuộc đời ngay hôm nay. Nhưng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một việc nhỏ mà mình có khả năng làm được.
Giống như Takei, hãy thử dốc hết sức mình.
Bởi đôi khi, thứ đưa một con người từ tận cùng tuyệt vọng đến một cuộc đời hoàn toàn khác không phải là một phép màu. Mà là sự quyết tâm không chịu đầu hàng số phận.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ
