Đôi nét về môn thể thao quý ông – Rugby

Có rất nhiều môn thể thao trên thế giới, nhưng nhắc đến bóng bầu dục (Rugby) người ta sẽ nhớ đến hình ảnh một môn thể thao nguy hiểm. Nhưng bạn có biết môn thể thao này lại được gọi là thể thao dành cho quý ông, từ luật lệ cho tới người chơi. Và thậm chí Rugby từng được tổ chức thi đấu ở World Cup nữa đấy?

Rugby được sinh ra vào năm 1823 bắt nguồn từ Vương quốc Anh, tuy tiếng Việt đều gọi chung là bóng bầu dục nhưng có nhiều điểm khác biệt giữa Rugby và American Football.

Ảnh: https://www.sixnationsrugby.com

Có lẽ khó có ai nghĩ rằng môn thể thao kỳ lạ này lại bắt nguồn từ bóng đá bởi cách chơi khá bạo lực. Chính vì tính chất ganh đua đến nghẹt thở do phải tranh giành từng tấc đất trên sân đấu, nên bộ môn này được xếp vào loại thể thao nguy hiểm. Hai đội sẽ dùng tay, ôm lấy bóng, dùng toàn lực va chạm vào nhau, từ bên ngoài nhìn vào mang lại cảm giác giống như họ đang biểu diễn võ thuật. Nếu như ở bóng đá, khi xảy ra va chạm mạnh sẽ bị thổi còi dừng trận đấu và mang lại cho đội bạn một quả Penalty, tuy nhiên ở Rugby thì chuyện đó lại là điều bình thường.

Cẩu thủ được phép va chạm nhưng va chạm như thế nào, cách va chạm ra sao đều đã có luật riêng.

Có một vài điểm khác biệt thú vị giữa bóng đá và Rugby như sau:

– Sẽ có thẻ vàng như trong bóng đá nhưng thẻ vàng đó không cộng dồn trong các trận đấu tiếp theo.

– Trong một trận đấu bóng đá sẽ có trọng tài tính thời gian và có cả phút bù giờ, điều đó ở Rugby cũng không có. Và nếu hai bên đồng điểm thì sẽ kết thúc bằng một trận đấu hoà mà không kéo dài hay có phút bù giờ nào.

– Gần như là không có chuyện sẽ dừng trận đấu vì mưa hay bão tuyết. Tuy nhiên, cũng có trường hợp phải dừng trận đấu khi có thiên tai, nhưng dù vậy hai đội sẽ được xử hoà và không tổ chức đấu lại.

Dưới đây là một trận đấu Rugby tiêu biểu. Các cầu thủ Ireland đã chiến đấu hết sức mình, tuy nhiên họ đã thua trước các cầu thủ Nhật Bản, mặc dù phía Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn. Quả là một kết quả đáng tiếc cho các cầu thủ Ireland. Dù vậy chúng ta cũng nên dành những tràng pháo tay cho cả 2 đội tuyển.

https://www.facebook.com/watch/?v=804964653356262

Tôi đã được chứng kiến một thước phim tuyệt vời. Đội tuyển Canada đã tham dự trận đấu ở thành phố Kamaishi ở tỉnh Iwate. Mặc dù trận đấu đã bị tạm dừng trong ít phút nhưng hai đội tuyển đã quyết định tiếp tục bất chấp điều kiện thời tiết.

Ảnh: https://the-ans.jp/rugby-world-cup/88260/

Sau trận đấu, đội tuyển Canada đã ở lại và dọn dẹp cho thành phố Kamaishi, nơi đã bị bão phá huỷ.

Thu nhặt muỗng và loại bỏ bùn, rác

Tôi thật sự đã cảm động trước những hành động của các tuyển thủ trong việc chung tay với người dân dọn dẹp lại thành phố khi không có đủ nguồn nhân lực.

Bóng bầu dục không nổi tiếng lắm ở Việt Nam, nhưng tinh thần đằng sau môn thể thao này thật tuyệt vời. Đó là một trong những môn thể thao mà tôi muốn được xem ở Việt Nam.

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: