Cựu đô vật huyền thoại Nhật Bản và nỗ lực cứu người đáng nể phục

Cu đô vt huyn thoi Nht Bn và n lc cu người đáng nể phục

 

 

Nếu Quý vị chưa biết thì “Đấu vật chuyên nghiệp”, hay còn gọi là “professional wrestling” trong tiếng Anh, là một hình thức biểu diễn thể thao có tính giải trí, kết hợp các yếu tố của thể thao đối kháng và kịch bản sân khấu. Các trận đấu được dàn dựng với các đòn thế, tình huống kịch tính, và câu chuyện được xây dựng để mang lại sự hấp dẫn cho khán giả, mặc dù kết quả thường được định trước.

Khác với những môn đấu võ khác, trọng tâm của bộ môn thể thao này là cách tạo nên một trận đấu hấp dẫn, chứ không phải thắng hay thua.

 

Khi còn nhỏ, tôi được biết đến một đô vật rất nhiệt huyết tên là Antonio Inoki.

Không chỉ chiến đấu trên võ đài, ông còn tham gia vào chính trường và để lại một huyền thoại khi cứu mạng 36 người Nhật Bản.

Chúng ta hãy cùng xem lại huyền thoại của ông, điều mà hầu hết các chính trị gia bình thường không thể làm được.

 

Từ đô vật trở thành đại biểu Quốc hội

Inoki là đô vật nổi tiếng trong giới đấu vật chuyên nghiệp Nhật Bản. Ông luôn xuất hiện trên báo chí và là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận, bao gồm cả trận đấu võ thuật tổng hợp với  nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Muhammad Ali. Và sau khi giải nghệ đấu vật, ông chuyển đến Quốc hội với tư cách là đại biểu Quốc hội.

 

Vụ bắt giữ con tin người Nhật Bản xảy ra ở Iraq

Ngay trước khi cuộc chiến giữa Iraq và Hoa Kỳ cùng các cường quốc đồng minh nổ ra, Iraq đã cấm cư dân nước ngoài rời khỏi đất nước Iraq và bắt họ làm con tin để ngăn chặn các quốc gia khác xâm lược.

Trong tình huống này, có hai nhân vật đã đưa ra hành động.

Một người là cựu Thủ tướng Nakasone Yasuhiro. Ông đã thành công trong việc đàm phán để khoảng một phần ba số con tin được thả tự do, song, nhiều người vẫn kẹt lại ở Iraq.

Ngay sau đó là sự vào cuộc của Antonio Inoki. Lo lắng không biết chiến tranh sẽ nổ ra khi nào, Inoki đã đến Iraq, bất chấp cảnh báo từ phía chính phủ Nhật Bản. Sau đó, ông đã tổ chức một giải đấu vật chuyên nghiệp ở Iraq để cải thiện quan hệ. Tuy nhiên, các con tin vẫn chưa được thả.

Khi Inoki kiên trì tiếp tục đàm phán, ông đã nảy ra một ý tưởng. Nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm ra giải pháp nếu không hiểu được suy nghĩ của phía đối phương, ông đã cải sang đạo Hồi. Cuối cùng, ông đã thành công trong việc giao tiếp với họ và thực hiện giải thoát tất cả các con tin.

 

Vào thời điểm đó, chính phủ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ hành động của Inoki, vì đất nước đang bên bờ vực chiến tranh.

Trong khi bị chế giễu rằng chỉ là một cựu đô vật và chính trị gia bình thường thì có thể làm được gì, ông đã một mình vào cuộc và cuối cùng giải thoát tất cả các con tin.

 

Tương tự ở Triều Tiên

Lúc bấy giờ, quan hệ hữu hảo giữa Triều Tiên và Nhật Bản không mấy tốt đẹp. Chính phủ Nhật Bản nghi ngờ rằng nhiều người Nhật đã bị bắt cóc và nuôi làm gián điệp cho Triều Tiên.

Mục tiêu của Inoki là cải thiện mối quan hệ tồi tệ này.

Inoki nhiều lần đến thăm Triều Tiên và gặp gỡ các viên chức chính phủ. Tại đây, ông cũng ngoại giao thông qua các giải đấu vật chuyên nghiệp. Mục tiêu của ông là tạo ra điều kiện để các nhà lãnh đạo của hai nước có thể gặp nhau.

 

Cuối cùng, Triều Tiên đã thừa nhận vụ bắt cóc và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo cấp cao. Một số nạn nhân, mặc dù không phải tất cả, đã có thể được đưa trở về Nhật Bản.

 

 

 

Thông qua thể thao và quyết tâm mà ông vun đắp bởi thể thao, Inoki đã đạt được ngoại giao mà những người khác không thể làm được.

Đáng buồn thay, ông đã qua đời vào năm 2022.

Một người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ khoe khoang và sẵn sàng hy sinh bản thân để tiếp tục đấu tranh, cứu lấy mạng sống của những người không hề thân thích. Câu chuyện của ông như một huyền thoại đáng để chúng ta nhớ đến như một tấm gương sáng về sự gan dạ và tình người.

Tôi sẽ luôn ghi nhớ và cầu mong ông yên nghỉ.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: