“Otaku” tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025
“Otaku” tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025
Năm 2025, Giải vô địch điền kinh thế giới đã được tổ chức tại Tokyo. Đây là giải đấu nhằm tìm ra những vận động viên điền kinh hàng đầu thế giới.
Vì được tổ chức ở Tokyo, rất nhiều vận động viên “otaku” (những người cuồng văn hóa anime, manga) đã vô cùng phấn khích. Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà cuộc thi năm nay dường như còn là cuộc so tài về mức độ “otaku”, tạo nên một diễn biến hết sức thú vị và khác thường.
Ngay trước khi bắt đầu hoặc sau khi phần thi đấu kết thúc, ống kính máy quay sẽ hướng về phía các vận động viên. Thấy máy quay hướng về phía mình, các vận động viên đã thực hiện tạo dáng, những tư thế nổi tiếng trong anime. Không hiểu vì lý do gì mà trào lưu này chỉ bùng nổ tại kỳ đại hội lần này.
Trong số đó, cái tên được chú ý nhiều nhất chính là Noah Lyles, vận động viên người Mỹ. Anh là một otaku chính hiệu, không chỉ bản thân anh mà người hâm mộ cũng công nhận điều này. Noah Lyles là người đang giữ vị trí số 1 thế giới nội dung chạy 100m. Nói cách khác, anh chính là “otaku nhanh nhất thế giới.”
Trước sự nổi bật của Lyles, các vận động viên khác cũng không chịu kém cạnh.
Đại diện chủ nhà Nhật Bản, Murata Rashid, đã thực hiện các tư thế khác nhau trong phần giới thiệu của ba vòng thi trước khi vào chung kết.
Các nữ vận động viên như Nakajima Hitomi hay Yamamoto Yuma cũng hòa mình vào trào lưu này.
Và ở nội dung nam, vận động viên được mệnh danh là “otaku nhanh nhất Nhật Bản” – Uzawa Towa – cũng góp mặt trong “trận chiến otaku” này.
Dù chỉ những người thực sự hâm mộ, cuồng nhiệt với anime mới có thể hiểu được những tư thế được các vận động viên biểu diễn, nhưng bầu không khí trên khán đài đã trở nên vô cùng sôi động. Dường như bên dưới khán đài, có rất nhiều khán giả cũng là otaku đã đến để cổ vũ.
Quay trở lại với danh hiệu “otaku nhanh nhất thế giới” – Noah Lyles của đội tuyển Mỹ. Chẳng riêng gì khi tham gia đại hội lần này, mà cả trong cuộc sống đời thường, anh vốn là một otaku chính hiệu.
Khi một họa sĩ manga nổi tiếng tặng anh bức chân dung vẽ tay, anh đã không giấu được sự phấn khích.
Đại hội lần này cũng không phải lần đầu tiên anh tạo dáng theo phong cách anime. Ở các giải đấu tổ chức tại các quốc gia khác, anh cũng thường xuyên tạo dáng như vậy. Một hành động thể hiện tình yêu mãnh liệt với văn hóa Nhật Bản.
Sau đây là một số bức ảnh ghi lại những tư thế mà các vận động viên đã thể hiện. Nếu có thể nhận ra chúng nằm trong bộ anime nào và nhân vật của từng tư thế, thì hẳn Quý vị cũng là một otaku chính hiệu rồi đó.
Các vận động viên trông rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và nếu điều này có thể truyền cảm hứng để những người vốn không xem điền kinh bắt đầu quan tâm và thưởng thức môn thể thao này, thì chắc chắn tất cả những người yêu thể thao nói chung, và các vận động viên điền kinh nói riêng sẽ vô cùng hạnh phúc và có thêm động lực.
Liệu đây chỉ là một hiện tượng đặc biệt chỉ có ở Tokyo, hay sẽ trở thành một truyền thống mới của Giải vô địch điền kinh thế giới?
Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong các giải đấu tiếp theo Quý vị nhé!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ