Lý do thực sự khiến người Nhật thích đến sân xem bóng chày – bật mí không liên quan đến thể thao

Không giống phần đông các quốc gia khác trên thế giới, môn thể thao được yêu thích nhất ở Nhật Bản không phải là bóng đá mà là bóng chày.

Người Việt Nam thường hay rủ nhau ra quán vừa uống bia vừa xem bóng đá để làm tăng sự hứng khởi khi theo dõi trận đấu. Nhưng người Nhật thì đến trực tiếp sân bóng chày, vừa uống bia vừa xem trên hàng ghế khán giả.

Uống bia ở sân bóng chày thực sự là một trải nghiệm khá thú vị, các bạn có biết vì sao không? Bởi vì bạn có thể thong thả thưởng thức ly bia mà không phải lo sợ lỡ mất trận đấu.

Khi đi xem bóng đá ở sân, khán giả phải thật tập trung, thậm chí không thể rời mắt khỏi trận đấu ngoài thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Có người dù buồn đi vệ sinh cũng ráng nhịn đến giờ giải lao, nhưng lúc ấy nhà vệ sinh cũng đông nghẹt.

Thế nhưng xem bóng chày ở sân thoải mái hơn rất nhiều. Trong luật thi đấu bóng chày, các vận động viên sẽ thi đấu theo thứ tự từng lượt một. Thời gian đổi người giữa các lượt và thời gian hoán đổi vị trí giữa hai đội diễn ra khá dài. Do đó khán giả đến xem hoàn toàn có thể ung dung thưởng thức bia hay đi vệ sinh mà không lo sợ bị lỡ khoảnh khắc nào của trận thi đấu.

Thế nhưng, điều thực sự khiến mọi người thích đến sân xem bóng chày là bởi các cô gái đáng yêu, trẻ trung bán bia ở sân vận động. Trong tiếng Nhật, họ được gọi là uriko (từ này được ghép từ chữ uri là bán và ko nghĩa là người con gái trẻ)


Ảnh: http://vippers.jp/archives/9365173.html

Số lượng các cô gái bán bia rất nhiều. Bởi vì đây là công việc có thể hái ra tiền.

Số tiền kiếm được bao gồm tiền lương cố định và tiền hoa hồng. Tiền lương cố định theo giờ là 1200 yên, cứ mỗi ly bán được các cô gái sẽ nhận thêm tiền hoa hồng là 35 yên. Trung bình trong vòng 4 tiếng sẽ bán được khoảng 150 ly bia. Nếu mỗi ngày làm 4 tiếng đồng hồ, các bạn nghĩ các uriko này sẽ kiếm được bao nhiêu?

1200 yên x 4h + 35 yên x 150 ly= 10,050 yên (tương đương 2 triệu đồng Việt Nam )

Chỉ trong 4 tiếng đồng mà có thể kiếm được số tiền này quả là điều ai cũng mong muốn. Với mong muốn kiếm được nhiều hơn, có những uriko đã nỗ lực bán được 300 ly trong vòng 4 tiếng.

Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với tiền lương là tính chất vất vả của công việc.


Ảnh: http://baito-mag.line.me/ja/archives/1030278421.html

Các cô gái đeo trên lưng một thùng bia nặng 13kg, chứa 12 ly bia và phải liên tục di chuyển lên xuống giữa các hàng ghế.

Các uriko này cũng hết sức dễ thương nên khá được lòng khách. Ai mà chẳng muốn mua bia cho một cô gái luôn nở nụ cười tươi như thế này. Cho nên nói rằng khách hàng không phải mua bia để tận hưởng vị ngon mà chính là mua sự dễ thương của các cô gái thì đúng hơn.

Vì các uriko thật sự rất xinh đẹp nên thỉnh thoảng các công ty quản lý idol cũng đến sân bóng chày để tìm kiếm gương mặt mới. 

Hãy cùng thưởng thức sự đáng yêu của các cô gái bán bia ở sân vận động nhé !

Ảnh: https://www.pinterest.com/pin/744571750871388271/

Ảnh: https://www.pinterest.com/pin/844213892626106692/

Ảnh: https://www.instazu.com/tag/ビール売り子可愛い

Quá là đáng yêu đúng không các bạn. Vì dễ thương nên các uriko cũng thường nhận được lời mời chụp ảnh chung với khách mua bia. Nhìn thế này không đi làm idol thì đúng là phí thật.

Ảnh: https://www.instazu.com/tag/ビール売り子可愛い

Nhìn mặt người bố trong tấm hình trên có vẻ còn hạnh phúc hơn đứa bé ấy nhỉ. Có lẽ không phải vì bia ngon, chỉ cần nhìn những gương mặt tươi cười của các cô gái này là muốn mua bia rồi.

Nếu là bạn, bạn sẽ mua bia khi đến theo dõi một trận đấu bóng chày ở Nhật chứ?

Kengo Abe

 

 

Nhắc đến bóng chày Nhật Bản, cả thế giới đều biết đến những cái tên này

Chưa trải nghiệm hết những điều này chưa gọi là xem bóng chày thực thụ

Bóng chày và những điều thú vị

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: