Chưa trải nghiệm hết những điều này chưa gọi là xem bóng chày thực thụ

Nếu ở Việt Nam là bóng đá thì ở Nhật, bóng chày chính là môn thể thao Vua.

Nếu bạn ngại đi xem bóng chày vì không hiểu luật chơi, đừng bận tâm nữa nhé. Hôm nay, Japo sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn bằng việc giới thiệu một thú vui mới khi thưởng thức một trận đấu bóng chày thực thụ.

Bất kể bạn là nữ giới hay người chẳng có hứng thú với bóng chày, bạn cũng sẽ “nghẹt thở” với những trận bóng siêu hấp dẫn và hài hước chỉ có ở Nhật.

Ở Nhật, so với bóng đá, mùa giải bóng chày nhà nghề có tuổi đời rất lâu và vô cùng phổ biến.

Vì môn thể thao này ở Việt Nam ít được biết đến, số người hiểu luật hẳn cũng không nhiều. Việc đi xem một trận bóng chày chuyên nghiệp đối với chúng ta hẳn là một trải nghiệm mới mẻ.

Thế nhưng, không phải chỉ có người biết luật mới có thể xem bóng chày, ngoài việc chăm chú xem trận đấu, còn có rất nhiều thứ để bạn tận hưởng một trận bóng trọn vẹn nữa.

Hãy cùng tìm hiểu xem đó là nhừng điều gì nhé.

Những linh vật “lố lăng”

Người Nhật rất thích tạo ra linh vật. Mỗi đội bóng chày cũng có một linh vật cho riêng mình.

Một trong số đó, linh vật kỳ lạ nhất là Chunichi Dragons Doala.

Có một chút “tăng động” phải không nào?

Không những gây cản trở đội cổ vũ của đối phương mà cuối cùng còn chạy đuổi theo các em nhỏ nữa. Thật là…kỳ quá.

Những cử chỉ kỳ lạ chính là yếu tố giúp Doala trở nên vô cùng nổi tiếng.

Đội cổ vũ đáng yêu

Trong bóng chày, một trận đấu sẽ có 9 hiệp cho 2 đội phòng thủ và tấn công. Hiệp thứ 7 được gọi là hiệp may mắn. Vì thế, trước khi hiệp 7 bắt đầu, đội cổ vũ sẽ bước lên trình diễn.

Những cô gái dễ thương sẽ nhảy múa cho mọi người xem.

Họ là những cô gái đã vượt qua vòng Audition khắc nghiệt để đến được với đội cổ vũ bóng chày đấy. Thật là truyệt vời.

Ông chú Áo hồng với điệu nhày kỳ quặc

Trong tất cả các đội bóng chày, đội Hanshin Tigers là đội tuyển sở hữu lượng fan cuồng nhiệt đông đảo nhất. Đây là đội bóng nổi tiếng vùng Kansai mà bất cứ người dân nào ở đây cũng đều biết. Hơn nữa, người Kansai lại nổi tiếng vui tính và rất hay pha trò, cho nên fan của Tigers cũng hẳn là những người vô cùng thú vị.

Trong số đó có ông chú Áo hồng bí ẩn này.

Mặc cho trận đấu kéo dài bao lâu, chú ấy vẫn tiếp tục nhảy không ngừng nghỉ.

Dù không phải là điệu nhảy “oách xà lách” nhưng dễ thương như thế này là quá tuyệt.

Nhìn thấy sự nhiệt tình của chú, những người xung quanh cũng bắt cước nhảy theo ủng hộ. Thế nhưng nói về động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhất vẫn là chú Áo hồng nhỉ?

Trong một năm, mỗi đội tuyển có khoảng 144 trận đấu. Vậy mà, hầu hết những trận của đội Tigers dường như đều có mặt chú ấy. Lúc nào cũng nhảy và tràn đầy sinh khí.

Nhưng về danh tính, nghề nghiệp của chú ấy thì vẫn là một bí ẩn.

Không chỉ ông chú Áo hồng này mới là fan cuồng nhiệt duy nhất, đội Hanshin Tigers còn có rất nhiều cổ động viên vui tính khác. Cho nên, hơn hẳn cả việc đi xem trận cầu đẹp mắt của đội bóng này, người ta còn quan tâm nhiều hơn đến lực lượng fan nhiệt thành của đội.

Cơm hộp Bento

Vừa xem bóng chày vừa uống bia. Bạn đã bao giờ trải nghiệm?

Đây là một sự kết hợp  vô cùng ăn ý và tuyệt vời đấy các bạn.

Cơm Beto của Nhật nhìn ngon quá đi.

Sản phẩm thương hiệu

Từ gậy cổ vũ đến áo thun hay ốp lưng Iphone, tất cả đều có thể trở thành sản phẩm thương hiệu vừa quảng bá hình ảnh đội bóng vừa giúp quyên góp tiền cho đội. Nếu bạn thấy thích đội bóng nào, khi ra về đừng quên mua quà lưu niệm có logo của đội đó về tặng bạn bè nhé.

Mọi người cùng nhau hô hào, đồng tâm một lòng cổ vũ cho đội nhà, cảm giác đó hẳn bạn phải trải qua mới có thể hiểu hết.

Vừa reo hò vừa uống bia, hồi sau lại thân thiết như bạn bè với người kế bên, đó cũng là một trong những thú vui tưởng chừng như bình thường khi bạn đến xem một trận đấu. Vì thế đừng bỏ lỡ một cơ hội xem bóng chày khi bạn ở Nhật nhé.

Kengo Abe

Môn thể thao nào được yêu thích nhất ở Nhật?
Nhật Bản và môn thể thao “vua”
Bóng chày và những điều thú vị
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: