Lý do người Nhật luôn dọn dẹp sân vận động trước khi ra về
Lý do người Nhật luôn dọn dẹp sân vận động trước khi ra về
Mỗi khi có các trận thi đấu bóng đá quốc tế, hình ảnh người Nhật ở lại nhặt rác lại trở thành chủ đề được truyền thông khắp nơi nhắc đến.
Trên khán đài, các cổ động viên lặng lẽ thu gom rác của mình. Trong phòng thay đồ, các cầu thủ dù đã kiệt sức sau trận đấu vẫn cẩn thận dọn dẹp mọi thứ rồi mới rời đi.
Khung cảnh sau trận đấu gần như trở lại nguyên vẹn như trước khi trận đấu bắt đầu khiến nhiều người nước ngoài không khỏi ngạc nhiên.
Cứ thế người ta bắt đầu truyền tai nhau về câu chuyện người Nhật luôn ở lại nhặt rác và dọn dẹp vệ sinh sân vận động. Tuy nhiên, cảm xúc và động lực nào khiến người Nhật làm như vậy thì vẫn chưa được truyền tải hết.
Trong nội dung lần này, tôi muốn chia sẻ về suy nghĩ và tình cảm đằng sau hành động đó của người Nhật. Biết đâu khi hiểu được ý nghĩa phía sau, nhiều người cũng sẽ bắt đầu hành động giống như vậy.
Biểu hiện của “Lòng biết ơn”
Người dân xứ sở hoa anh đào đã được dạy rằng không bao giờ được quên lòng biết ơn từ khi còn là những đứa trẻ.
Khán giả đến xem cảm thấy biết ơn khi được thưởng thức một trận đấu tuyệt vời tại một sân vận động sạch sẽ, khang trang.
Chính vì muốn đền đáp phần nào sự biết ơn ấy bằng những việc trong khả năng của mình nên họ tự nguyện dọn dẹp vệ sinh. Để giữ khán đài sạch sẽ như lúc ban đầu, và cũng để giảm bớt gánh nặng cho những người phụ trách dọn dẹp.
Đối với các cầu thủ cũng vậy.
Họ biết ơn vì đã được chuẩn bị một phòng thay đồ ngăn nắp, sạch sẽ, giúp mình có thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu mà không phải bận tâm điều gì.
Ngay cả khi thất bại, mang trong mình nỗi tiếc nuối và cơ thể đã rã rời vì thi đấu, họ vẫn dọn dẹp xong mới ra về.
Thậm chí, có lẽ chính khi thua cuộc, con người càng cần bình tĩnh hơn để bày tỏ lòng biết ơn.
Những bức thư cảm ơn hay những con hạc giấy được gấp cẩn thận để lại trong phòng thay đồ cũng xuất phát từ chính tâm ý này..
Ý thức mình đang đại diện cho đất nước
Không chỉ các cầu thủ mà ngay cả các cổ động viên đi cổ vũ cho đội bóng nước nhà
cũng mang trong mình niềm tự hào rằng họ đang đại diện cho Nhật Bản.
Đặc biệt khi có mặt ở nước ngoài hoặc trước đông đảo khán giả quốc tế, họ luôn tự nhắc mình không được làm điều gì khiến người khác phải xấu hổ về người Nhật.
Dĩ nhiên không phải người Nhật nào cũng có ý thức như vậy. Nhưng những người xung quanh lại cảm thấy xấu hổ thay, nên họ sẵn sàng nhặt luôn cả những mẩu rác do đồng hương mình bỏ lại.
Tất cả chỉ với mong muốn rằng người Nhật sẽ không gây phiền hà cho bất kỳ ai.
Thực ra, thói quen này không chỉ xuất hiện trong các sân bóng.
Khi ở khách sạn, sau khi sử dụng phòng, nhiều người Nhật sẽ chỉnh lại giường cho ngay ngắn và gấp gọn khăn tắm đã sử dụng.
Khi ăn ở nhà hàng, họ thường xếp chồng các đĩa lại để nhân viên dễ thu dọn hơn.
Những việc này được người Nhật tự ý thức và thực hiện gần như trong mọi hoàn cảnh, nên nó đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Vì vậy, thú thật là chính người Nhật ngược lại còn cảm thấy bất ngờ khi hành động ấy được báo chí nước ngoài đưa tin như một điều đặc biệt.
Trong tục ngữ Nhật Bản có câu:
立つ鳥跡を濁さず
“Chim cất cánh không làm đục nơi mình rời đi”.
Câu này dạy rằng khi rời khỏi một nơi, con người cũng nên để lại mọi thứ ngăn nắp, không gây phiền hà hay gánh nặng cho người khác. Đây là một trong những giá trị được người Nhật coi trọng trong cuộc sống hằng ngày.
Quan niệm ấy còn gắn liền với cách người Nhật nhìn nhận về sinh tử.
Người Nhật cho rằng thay vì vùng vẫy bằng mọi giá hay hy sinh người khác để cứu lấy bản thân, con người nên bình thản và dứt khoát đón nhận cái chết, đồng thời cố gắng không gây phiền lụy cho những người xung quanh.
Giống như những bông hoa anh đào, sau khi nở rộ, rực rỡ sắc hương, sẽ nhẹ nhàng để gió cuốn bay đi, đẹp đẽ và dứt khoát.
Vì sao người Nhật lại dọn dẹp trước khi ra về? Càng tìm hiểu sâu, chúng ta sẽ thấy đằng sau hành động ấy là cả một tầng ý nghĩa rất sâu sắc.
Không phải để được khen ngợi hay trở thành tâm điểm của truyền thông. Đó đơn giản là cách họ thể hiện lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng dành cho những người xung quanh.
Có lẽ điều đáng được lan tỏa không chỉ là hình ảnh những khán đài sạch bóng sau mỗi trận đấu, mà còn là triết lý sống đã tạo nên hành động ấy. Bởi khi mỗi người đều biết trân trọng nơi mình từng đặt chân đến và rời đi mà không để lại gánh nặng cho người khác, thế giới chắc chắn sẽ trở thành một nơi văn minh, tử tế và đáng sống hơn.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ
