Hiểu rõ “Thiên mệnh” – Con đường đi tìm hạnh phúc
Hiểu rõ “Thiên mệnh” – Con đường đi tìm hạnh phúc
Không biết là Quý vị ở đây đã nghe qua cụm từ “Thiên mệnh” (天命) bao giờ chưa ạ?
Đây vốn dĩ là một tư tưởng bắt nguồn từ Trung Hoa cổ đại, mang ý nghĩa: “Sứ mệnh được thần linh trao cho”.
Tuy có nhắc đến “thần linh”, nhưng đây không phải là khái niệm tôn giáo, mà là một cách suy nghĩ để hướng đến sự an yên trong tâm hồn.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người ngập chìm trong ham muốn vật chất và bị bao quanh bởi vô số điều xa hoa, chính là lúc tư tưởng về Thiên mệnh đang dần bị lãng quên.
Cứ mãi mê chạy theo cuộc sống, người ta quên mất rằng tiền bạc hay vật chất không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự.
Thiên mệnh chính là mục tiêu mà cả cuộc đời chúng ta cần hướng tới và cống hiến để đạt được.
Ví dụ như đối với tôi Thiên mệnh của tôi chính là việc truyền bá ý tưởng này ra thế giới, để xây dựng một thế giới nơi mọi người đều có thể sống trong hoà bình và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đó cũng là lý do mà dù có khó khăn đến đâu, tôi vẫn tiếp tục duy trì JAPO.
Khi mới bắt đầu JAPO, chẳng một ai thấu hiểu hay ủng hộ việc tôi làm. Rồi sau đó, đại dịch Covid-19 bùng phát, khó khăn chồng chất khó khăn, đã có lúc tôi gần như gục ngã. Nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua được tất cả và đi đến ngày hôm nay, một phần cũng nhờ vào những quy tắc mà tôi đã đặt ra cho chính bản thân mình.
Không tiêu xài hoang phí
Mong muốn có nhiều thứ là điều bình thường, nhưng trước khi chi tiêu vào một khoản nào đó tôi sẽ tự mình cân nhắc rằng đó có thực sự là khoản chi cần thiết không.
Từ việc đi lại, ăn uống, liên hoan, mua sắm… có rất nhiều khoản chi, trong đó có cả những khoản xa xỉ và tốn kém. Nếu chúng là những khoản cần thiết cho việc thực hiện Thiên mệnh của chính mình, thì chúng không vô ích và lãng phí, và ngược lại.
Và thêm một điều nữa là trong việc kiếm tiền, tôi chắc chắn rằng trên đời này ai cũng cần tiền để sống, nhưng cần vừa đủ, đủ để tập trung hoàn thành Thiên mệnh của mình mà thôi.
Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân
Thiên mệnh không phải thứ dễ dàng đạt được, ngược lại đó là cả một hành trình đầy gian nan. Trong hành trình ấy có rất nhiều giai đoạn chúng ta cần phải trải qua, lắm lúc mệt mỏi và chán nản.
Đơn giản nhất, ngay cả công việc mà chúng ta đang làm hằng ngày, đôi lúc bản thân ta không cảm thấy không thực sự yêu thích chúng, không có sự kết nối, không có nguồn hứng khởi, cảm thấy đó không phải là Thiên mệnh của đời mình. Dù vậy, hãy cống hiến hết mình, dốc toàn lực vào công việc đó. Chí ít trong quá trình cố gắng đó, thứ mà chúng ta thu về được chính là những kỹ năng, kinh nghiệm được tích luỹ và định hình tư tưởng của bản thân.
Thời gian bỏ ra để trau dồi kiến thức, mài giũa bản thân không bao giờ là lãng phí.
Nhìn đời nhẹ nhàng hơn
Người yêu, gia đình, bạn bè… dù là người có quan hệ thân thiết đến mấy, dù quản chặt họ đến mấy, thì người duy nhất ta có thể kiểm soát được trên đời này chỉ có chính mình.
Đừng cố gắng thay đổi một người, sẽ chẳng có kỳ tích hay phép màu nào xảy ra trừ khi chính họ muốn thay đổi.
Sở dĩ ai đó có thể lừa dối mình là bởi vì mình đã quá tin tưởng họ; người ta có thể làm tổn thương mình là bởi vì mình đã cho họ cơ hội làm điều đó. Thay vì ôm trong lòng nỗi oán hận thì hãy xem đó như một bài học, tự nhắc nhở bản thân để không bước vào vết xe đỗ ấy thêm lần nào nữa.
Làm sao để tìm thấy Thiên mệnh?
Đây chính là điều quan trọng nhất.
Sẽ không có thần linh nào xuất hiện để mách bảo cho ta biết rằng Thiên mệnh của ta là gì. Điều cần làm là phải sống trọn vẹn cuộc sống hiện tại, rồi tự ngẫm xem đâu là những khoảnh khắc đã khiến mình thật sự cảm thấy hạnh phúc. Từ từ tích luỹ, liên kết những điều này lại với nhau, rồi sẽ đến lúc Quý vị cũng như tôi, nhìn rõ được Thiên mệnh của bản thân mình.
Hết mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống rồi kỹ càng suy ngẫm lại – đây là cách duy nhất để tìm ra Thiên mệnh.
Tôi tin rằng so với bất kỳ người giàu có nào, người tìm được Thiên mệnh của chính mình mới là người thật sự tìm được hạnh phúc.
Xã hội ngày càng phát triển, người ta đua nhau tranh đấu, kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu của bản thân, dần dà, vật chất trở thành thứ quan trọng hơn tất cả.
Nhưng vật chất không bao giờ có thể lắp đầy trái tim, cũng không bao giờ chấm dứt được xung đột.
Oán hận, ganh ghét, thù hằn vẫn còn tồn tại.
Sự ganh đua vật chất chỉ khiến người ta quên mất đi nhiều điều và cuối cùng đánh mất đi hạnh phúc thật sự.
Tôi hy vọng rằng tất cả Quý vị, bất cứ ai đang đọc những dòng này, sẽ sớm nhận ra Thiên mệnh của chính mình và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn vào một ngày gần nhất.
Giúp người khác hiểu và tìm được Thiên mệnh của chính mình; chia sẻ những quan niệm tích cực về hạnh phúc, hoà bình; kết nối và lan toả yêu thương đến mọi nơi mà mình có thể chính là Thiên mệnh của tôi, cũng là mục tiêu của JAPO.
Sống hết mình và tìm kiếm Thiên mệnh – đó chính là sự tu tập quan trọng nhất mà cuộc sống dành cho chúng ta.
Trên hành trình ấy, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được những người tri kỷ, người bạn cùng chí hướng, cùng đồng hành.
Thật may mắn vì tôi đã tìm thấy họ.
Những người bạn tâm giao và sự chân thành của họ là những điều quý báu mà tiền bạc không bao giờ mua được.
Tôi tin rằng đây chính là ý nghĩa của cuộc sống và cũng là hình thái đích thực của hạnh phúc.
Hạnh phúc mà Quý vị đang hướng tới liệu có giống như tôi?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ