Cảm nhận cuộc sống tại Nhật Bản

Qua Nhật được 1 tháng rồi có lẽ cũng đã quen với cuộc sống nơi đây.

Khi mới qua tôi luôn giật mình với tiếng tàu điện chạy ngang (phòng tôi bên cạnh đường tàu), cái lạnh ở Nhật  thì không cần phải nói mọi người cũng biết, món ăn ở đây thì ổn so với cửa hàng tiện lợi, mọi thứ dường như quá quen thuộc và hiện hữu trong tôi.

tim-hieu-ve-cuoc-song-chung-tai-nhat-ban

Mọi người ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, không dưới 3 lần tôi đi lạc từ trường về nhà và tôi cho đó là cơ hội khi có thể giao tiếp với người Nhật để hỏi đường.

Có những khi đi quanh để tìm những siêu thị rau quả thì tôi bị lạc khá xa nhà, trong lần hỏi đường đó họ nhiệt tình tới mức đi bộ khoảng 2km chỉ để dắt tôi về dù không cùng đường.

Họ còn viết cho tôi địa chỉ siêu thị trên tờ giấy nhỏ đưa cho tôi và nói rằng lần sau muốn đi thì đưa tờ giấy này cho người nào cũng được họ sẽ chỉ đường.

Họ thật sự nhiệt tình và chu đáo. Đó là ấn tượng đẹp đầu tiên về người Nhật trong mắt tôi.

Chibi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: