Thực tế phũ phàng về công việc làm thêm của du học sinh Nhật Bản

Lúc còn ở Việt Nam tôi được trường nói là sẽ giới thiệu việc làm cho du học sinh thế nhưng khi qua Nhật rồi mới biết mọi thứ không như mong đợi.

phat bao

Nhìn cái bảng giới thiệu việc làm cho sinh viên được đặt ở văn phòng thì toàn tuyển N3 tới N2. Nhưng những du học sinh qua Nhật thường có khởi đầu từ N4, N5.

Tôi đi hỏi thầy phụ trách du học sinh Việt thì nhận được câu trả lời là: “đừng vội, bạn học một thời gian đi rồi hãy đi làm.” (tôi đang học đầu trung cấp và chỉ có thể nộp bằng N4 nên không được chọn phỏng vấn).

Gánh nặng tiền sinh hoạt với tiền học phí cho năm sau càng đè nặng trên vai, vì vậy tôi đã hỏi thử bạn bè trong lớp, cũng như mấy anh chị senpai để nhờ họ đóng góp ý kiến xem tôi phải làm gì để có thể kiếm thêm thu nhập.

Cuối cùng sau nhiều lần bị dời lịch phỏng vấn thì giờ đây tôi cũng đã tìm được một công việc làm thêm. Một công việc tuy xa nhà nhưng thời gian rất linh động.

Sau những khó khăn, vất vả để tìm kiếm công việc làm thêm thì tôi đã rút ra một kinh nghiệm mới cho bản thân là đừng ngại hỏi cũng như đừng ngại giao tiếp.
Tuy chưa thân nhưng nếu mình cần thì họ sẽ giúp rất nhiệt tình và cũng là cơ hội để giao tiếp, kết bạn.

Đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của trường, vì khi mình mới qua trường đã chọn phòng cho mình và chỉ chờ mình qua để ký hợp đồng là xong. Mình xin chuyển chỗ khác thì nhận được câu trả lời là không được.

cuoc-song-du-hoc-sinh-trong-ki-tuc-xa-o-nhat-ban1

Phòng 10m2, điện, ga, nước, tiền phòng luôn gần 4 man và thêm điều kiện không ở ghép (nếu có cho thì cũng không đủ chổ mà ở). Phòng ở lầu 5 và phải leo bộ, mà phía dưới lại là đường tàu nên rất ồn nhưng được cái gần trường (đạp xe 10p).

Vì khi vào đăng kí phòng, mình đã đóng rất nhiều khoảng (14 man + tiền nhà tháng đầu) giờ mà chuyển đi thì cũng không có khả năng để đóng thêm một khoảng nữa cho phòng mới nên chấp nhận sống chung với cái ồn.

Các bạn có giống mình không?

Chibi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: