Bắt cóc nữ sinh cấp 3 để…khuyến khích họ học

Một người đàn ông 37 tuổi làm trong ngành bất động sản bị bắt vì bắt cóc nữ sinh cấp 3, giữ cô bé trong nhà hắn suốt 2 tháng.

Hiroaki Sakaue bị bắt vào ngày 27 tháng 11, đã bắt cóc một nữ sinh của tỉnh Hyogo, đưa đến nhà hắn ở Honjo, Saitama.

Ảnh https://nextshark.com/japanese-real-estate-kidnaps-girls/

Sakaue quen bắt với nạn nhân qua Twitter và đã dụ cô đến căn hộ của hắn.

“Hãy đến Saitama, nếu em chịu học, tôi sẽ chăm sóc em”. Người đàn ông trả lời Twitter của cô bé, nói rằng cô muốn bỏ trốn.

Nữ sinh này đã ở lại nhà của hắn từ tháng 8 cho đến tháng 10. Cô ấy cũng gửi thư về cho bố mẹ để họ biết rằng cô vẫn còn sống.

Cô nữ sinh ở Hyogo không phải người duy nhất Sakaue giữ trong nhà. Hắn ta cũng bắt thêm một cô gái khác từ Saitama sau khi liên lạc với cô vào tháng 9.

Sakaue nói “Tôi giữ một cô gái khác ở chỗ tôi, tôi sẽ trả mọi chi phí sinh hoạt, do đó em không cần phải lo gì cả”. Hắn khai với cảnh sát rằng “Tôi muốn cô ấy trở thành nhân viên của tôi trong tương lai”.

Vào tháng 9, cha của nữ sinh mất tích ở Saitama tường thuật lại vụ mất tích cho đồn cảnh sát Urawa. Cảnh sát đã lần theo căn hộ của Sakaue nơi hắn giữ 2 nữ sinh. Sakaue bị bắt lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 10, tại căn hộ cho thuê của hắn, nơi cảnh sát phát hiện ra các cô gái…đang học.

Theo cảnh sát, cả hai nữ sinh đều được cho ăn đủ 3 bữa 1 ngày, và ở hai căn nhà tách biệt. Hai cô gái có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào họ muốn, và được phép liên lạc với gia đình qua điện thoại.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: