Nhật Bản xử tử người nước ngoài lần đầu sau 10 năm trong vụ án giết một gia đình

Toà án Tokyo đã tuyên án tử bằng hình thức treo cổ một người nước ngoài tại Nhật Bản lần đầu tiên sau 10 năm vào ngày 26 tháng 12 vừa rồi. Tử tù là một người đàn ông Trung Quốc bị kết án cướp và giết một gia đình 4 người năm 2003. Bộ trưởng luật Masako Mori cho biết Wei Wei ( tên của tử tù người Trung Quốc), 40 tuổi, bị treo cổ trong một nhà tù ở Fukuoka, nơi hắn đã chờ thi hành án trong hơn 16 năm.

Ảnh https://www.pinterest.com

Wei đột nhập vào một cửa hàng quần áo ở Fukuoka ra tay giết chủ nhà, vợ và hai con. Hắn và hai đồng phạm Trung Quốc đã trói tay và buộc vật nặng vào chân các nạn nhân, thả thi thể họ xuống vịnh Hakata.

Nhật Bản vẫn đang duy trì một hệ thống hình phạt tử hình phong kiến mặc dù sự chỉ trích quốc tế ngày càng tăng. Bà Mori cho biết bà đã ký một sắc lệnh hành pháp sau khi xem xét cẩn thận, và đã lường trước được sự phản đối của quốc tế đối với luật pháp của Nhật Bản. Bà còn cho biết thêm Nhật Bản là một quốc gia tuân thủ luật pháp và việc xử tử dựa trên hệ thống tư pháp hình sự.

“Đó là một vụ án cực kỳ lạnh lùng và tàn bạo, gia đình đang sống hạnh phúc, gồm cả hai đứa trẻ, một 8 tuổi và một 11 tuổi đều bị sát hại“, bà Mori nói tại họp báo ở Tokyo.

Theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, hai đồng phạm của Wei đã bị xét xử ở Trung Quốc, một người bị kết án tử hình và người còn lại bị kết án tù chung thân. Tổ chức Ân xá Quốc tế luôn chỉ trích việc treo cổ phạm nhân của Nhật Bản là gây áp lực và tổn thương tâm lý nặng nề đối với các tử tù, cũng như gia đình của họ. Cho tới nay đã có hơn 100 quốc gia đã bãi bỏ hình phạt án tử hình trong bộ luật quốc gia mình. Chỉ có hai trong số bảy quốc gia phát triển, Nhật Bản và Hoa Kỳ là còn duy trì án tử đối với phạm nhân.

Đỗ Mạnh Tài 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: