Người dân Nhật Bản thắp nến bên ngoài khách sạn bị cách ly, thể hiện hy vọng và niềm tin

Cư dân ở Katsuura, một thành phố của tỉnh Chiba, đã thắp nên những ngọn nến và đặt trên bờ cát bên ngoài khách sạn hiện đang cách ly rất nhiều người Nhật trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Hình ảnh gây xúc động này được chụp lại vào ngày 11 tháng 2. Những ngọn nến sáng lung linh được xếp thành hình trái tim, thể hiện sự ủng hộ động viên mãnh liệt vượt qua dịch bệnh. Thông điệp được thể hiện rõ rằng “Các bạn sẽ không phải chiến đấu một mình”.

Ảnh https://nextshark.com/katsuura-residents-light-up-candles/

Khoảng 760 người quốc tịch Nhật Bản đã được sơ tán khỏi Vũ Hán, tâm điểm của sự bùng phát virus và đưa về nước vào ngày 29 tháng 1. Tổng cộng có 197 người hiện đang ở tại khách sạn tỉnh Chiba, được cách ly hoàn toàn để theo dõi.

May mắn thay, sau 12 ngày rưỡi, nhóm đầu tiên đã có thể trở về nhà do kết quả âm tính.

Một trong những người đã rời khỏi khách sạn, một cư dân khoảng 30 tuổi sống ở tỉnh Mie cho biết “Tôi đánh giá cao sự tử tế mà các quan chức Chính phủ cũng như người ở khách sạn đã dành cho chúng tôi. Tôi có thể qua được những ngày này mà không quá áp lực. Đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn những người dân địa phương đã ủng hộ chúng tôi”.

Hãy cùng cầu mong cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi, đến với tất cả mọi người trên thế giới.

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: