Cha của nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, khi chết vẫn chưa thể gặp lại con gái của mình

Shigeru Yokota là cha của cô Yokota Yokogumi, người đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc vào năm 1977 khi cô đang học năm thứ nhất THCS. Ông Yokota Shigeru, người dành nửa cuộc đời cố gắng đưa con gái mình về nhà đã qua đời vào ngày mùng 5 tháng 6 ở tuổi 87, ra đi khi vẫn chưa thể gặp lại con gái mình. Lễ tang của ông được tổ chức tại thành phố Kawasaki.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10012462731000/k10012462731000.html

Tại tang lễ có khoảng 50 người tham dự, gồm có vợ ông là bà Sakie cùng hai con trai, ngoài ra còn có quan chức Chính phủ, người thân của các nạn nhân bị bắt cóc khác, và những người hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trong số những bức ảnh do gia đình Yokota cung cấp, có hình ảnh một dải duy băng màu Xanh Dương gắn hoa xung quanh quan tài của ông. Đây là biểu tượng của hoạt động ”Katsudo”, chiến dịch giải cứu những người bị Bắc Triều Tiên bắt.

Ông Yokota và vợ là biểu tượng cho chiến dịch kêu gọi đưa nạn nhân bị bắt cóc về nước.

Vợ ông nói ” Chồng tôi là một người làm việc rất chăm chỉ, ông ấy mạnh mẽ, không nói những lời yếu đuối ngay cả khi ông ấy bị ốm”.

AD

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: