Đi du lịch 1 tuần, người mẹ bị bắt vì bỏ con gái 3 tuổi ở nhà một mình khiến cô bé qua đời vì đói khát

Một phụ nữ ở Tokyo bị bắt hôm thứ 3 vì nghi ngờ để con gái 3 tuổi ở nhà một mình, hơn 1 tuần trong khi dành thời gian đi du lịch. Đứa trẻ đã qua đời vì đói.
Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm Saki Kakehashi, 24 tuổi, đã nhận tội sau khi bị bắt vào ngày 7/7, phía cảnh sát cũng điều tra được rằng cô thường xuyên bỏ bê và hành hạ con gái Noa.
Một người bạn của Kakehashi nói với cảnh sát : ”Cô ta rời khỏi nhà trong nhiều ngày hoặc về nhà rất muộn, không hề chăm sóc con cái”.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Noa chết vì mất nước nghiêm trọng và đói, theo một nguồn tin điều tra, nghi phạm Kakehashi bị nghi ngờ bỏ con gái ở nhà một mình trong 8 ngày vào đầu tháng 6 để đi du lịch ở tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản.
Được biết sau khi kết thúc chuyến đi vào ngày 13/6, Kakehashi đã gọi cấp cứu khi thấy con gái không còn thở. Khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo cô bé xấu số đã qua đời.

Nạn nhân bị teo tuyến ức, một dấu hiệu thường gặp ở những đứa trẻ bị hành hạ hay bỏ rơi, và dạ dày gần như trống rỗng. Cô bé Noa còn bị phát ban ở mông vì không được thay tã trong một thời gian dài. Cô bé sống trong căn hộ ngập trong rác thải.

Trong cuộc thẩm vấn trước khi bị bắt giữ, Kakehashi ban đầu khai rằng Noa bị bệnh vài ngày trước khi chết, nhưng cô không có tiền để đưa bé đến bệnh viện điều trị.

Theo nhà trẻ mà Noa từng học, cô bé đã không đến lớp hơn một năm qua.

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: