Bà lão 82 tuổi siêu “gắt” – “đánh bay” luôn chú gấu đen chuẩn bị tấn công mình

Trước kia từng có tin tức về một ngư dân 63 tuổi tự vệ trước gấu bằng Karatedo. Lần này, một cụ bà người Nhật 82 tuổi ở Hiroshima thậm chí còn “đánh bay” luôn con gấu sắp tấn công mình.

Vào ngày bị gấu đen tấn công (ngày 16 tháng 7), bà Rumiko Sasaki đang nhổ cỏ dại trong vườn cùng chồng.

Bà Rumiko cho biết khi đứng dậy cho đỡ mỏi, bà phát hiện con gấu đen đang chuẩn bị tấn công. “Nó bất ngờ xuất hiện và nhắm vào mặt tôi” – bà Sasaki bị gấu cào lên mặt, thế nhưng sau đó bà đã “đánh bay” con gấu, theo như lời kể lại. Sau khi bị phản công, con gấu bỏ chạy vào khu rừng gần đó

Kuma Rangers (Câu lạc bộ săn bắt địa phương) đã thiết lập 3 lồng sắt trong rừng và tuần tra để truy bắt con gấu, tránh việc nó tiếp tục gây tổn hại cho người dân.

Đây là lần đầu tiên gia đình Sasaki bị gấu vào nhà, tuy nhiên từ giữa tháng 4 đến tháng 6 năm nay, có khoảng 252 trường hợp phát hiện gấu ở Hiroshima. Để phòng ngừa, các cơ quan về động vật hoang dã ở địa phương khuyến nghị người dân đeo chuông, radio hoặc các thiết bị phát âm thanh để tránh làm gấu giật mình, hốt hoảng và có hành vi bạo lực.

Ngoài ra số lượng gấu đen châu Á ở Nhật Bản suy giảm mạnh do nạn săn trộm. Con vật có thói quen phá hoạt mùa màng và tài sản của người nông dân. Một số khu vực ở Nhật kiến nghị các chính sách bảo vệ, đồng thời giám sát nghiêm ngặt với con vậy này.

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: