Khi dọn dẹp nhà cửa, người em phát hiện bộ xương, nghi là của anh trai mất tích 5 năm

Vài năm về trước, Sumio Suenaga sống trong một ngôi nhà ở thị trấn Kasugai, tỉnh Aichi cùng với em gái và em trai của mình. Tuy nhiên, các anh chị em nhà Suenaga cho biết anh trai của họ, lúc đó 66 tuổi, đã mất tích vào năm 2015.

Ảnh https://www.24h.com.vn/

Vì nghĩ rằng không có gì to tát và anh trai sẽ sớm xuất hiện, mãi đến năm 2016 họ mới báo cáo sự mất tích của Sumio cho cảnh sát, thế nhưng đến gần đây vẫn “bặt vô âm tín”. 5 năm trôi qua, thời gian đủ dài để mọi thứ chìm vào quên lãng. Cuối tuần trước, em gái của Sumio, hiện đã 69 tuổi, quyết định sử dụng phòng của anh trai mình sau nhiều năm bỏ trống. Trước đó cô dọn dẹp phòng.

Thế nhưng dọn dẹp không bao lâu, bà hãi hùng phát hiện một bộ xương không mặc quần áo. Ngay lập tức, bà gọi điện báo với cảnh sát và được xác nhận đó chính là bộ xương người.

Mặc dù ban đầu họ không thể xác định tuổi hoặc giới tính của bộ xương, nhưng các nhà điều tra tin rằng có khả năng cao là thi thể của Sumio.

Ngôi nhà của gia đình Suenaga do Sumio là chủ sở hữu hợp pháp, nguyên nhân gây ra cái chết hiện vẫn chưa rõ. Theo truyền thông Nhật Bản, căn nhà mà 3 người sinh sống không quá lớn. Thật ngạc nhiên khi có người qua đời ngay trong nhà mà những người còn lại không hề hay biết suốt 5 năm. Thế nhưng cũng có khả năng cái xác không phải của Sumio.

Điều khó hiểu hơn nữa là khi những người em của Sumio báo cảnh sát rằng anh trai mất tích, họ báo cáo rằng “anh ấy đã không về nhà hơn một năm rồi”, điều này có nghĩa là họ phải nhìn thấy Sumio rời khỏi nhà. Thế nhưng với độ tuổi của các anh chị em, cũng có khả năng họ đã quên mất một số chi tiết quan trọng.

Cảnh sát Nhật Bản hiện vẫn đang điều tra vụ việc.

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: