Một người đàn ông ở Nagoya bị bắt vì trộm vải phủ đàn Piano ở trường học nhưng từ chối cho biết lý do

Có rất nhiều lý do dẫn đến hành vi trộm cắp, có thể là lòng tham, đố kỵ, phẫn nộ,…

Thế nhưng với vụ trộm kỳ lạ này, bạn sẽ không bao giờ được biết nguyên nhân, bởi lẽ thủ phạm từ chối đưa ra câu trả lời cho nghi vấn trên.

Món đồ bị lấy trộm lại càng khiến nghi vấn thêm phần khó lý giải, đó là chiếc vải phủ đàn Piano ở trường học.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Yoshitaka Mizuno với cáo buộc là thủ phạm của ít nhất một vụ trộm vải phủ đàn Piano từ trường trung học quận Atsuta, Nagoya.
Ngoài ra Mizuno còn nhận thêm cáo buộc làm vỡ cửa kính trong lúc bỏ trốn với miếng vải phủ trị giá 7000 Yên. Vụ việc đã xảy ra từ tháng 8 năm 2015, và là một trong 4 vụ liên quan đến việc lấy trộm vải phủ đàn Piano ở trường học từ năm 2014.

Thế nhưng mãi đến tháng này cảnh sát mới có thể truy ra và bắt giữ nghi phạm. Sau khi khám nhà của Mizuno phát hiện một kho chứa 7 chiếc vải phủ đàn. Cảnh sát đang cố liên kết với các vụ trộm tương tự.
Nghi phạm Mizuno cũng đã thừa nhận là thủ phạm của vụ trộm xảy ra vào tháng 8 năm 2015.

Ảnh minh hoạ

Vấn đề là, nghi phạm từ chối cho biết lý do hành động của mình.

Chính điều này khiến cư dân mạng tò mò đưa ra khá nhiều suy đoán.

– Đem vải về trang trí cho nhà sang lên à?”
– Đây là cái thể loại biến thái dị nhất mà tôi từng biết
– Thế giới có nhiều loại người mà
– Dân Nagoya khác biệt nhỉ !
– Chắc ông này cuồng sưu tập vải phủ đàn???
– Cái vải phủ mà 7000 Yên á?
– Này, tôi cũng thích mấy cái vải phủ đó, nó mềm và thoải mái khi chạm vào. Nhưng hãy ra ngoài và mua như người bình thường đi thằng kỳ cục
– Có phải vì hắn thích mùi của chúng không?

Thật ra ở Nhật cũng có rất nhiều vụ trộm kỳ lạ như trộm ủng cao su, yên xe đạp? Nguyên nhân vì thủ phạm có sự ám ảnh đặc biệt với món đồ ấy.

Nhưng dù bạn thích gì đi chăng nữa, sẽ không sao cả cho đến khi bạn vi phạm pháp luật.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: