Hai người Việt nam bị bắt vì nghi ăn trộm một số lượng lớn gia súc

Nhật Bản thường được biết đến là một quốc gia an toàn, nơi rất ít khi xảy ra trộm cắp. Tuy nhiên vào mùa hè này, nạn trộm cắp gia tăng, đối tượng là vật nuôi, công cụ canh tác và nông sản.

Ảnh https://www.yqqlm.com/

Gần đây, cảnh sát bắt gặp hai người đàn ông Việt Nam đi xe đạp lúc 4 giờ sáng và truy đuổi họ sau khi phát hiện vết máu trên xe đạp của họ. Đến khoảng 6h30, một con bò ở cùng khu vực được phát hiện đã chết, bị mất một phần cơ thể. Hai người đàn ông trên bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Kể từ khoảng mùa hè năm nay, hàng trăm heo con và bê đã bị ăn cắp từ các trang trại ở một loạt khu vực bao gồm các tỉnh Gunma, Tochigi, Saitama, Ibaraki, tất cả đều ở phía bắc thủ đô Tokyo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nông dân tại những địa phương này.

Vào ngày 26, cảnh sát tỉnh Gunma cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng 19 người, bao gồm cả người Việt Nam, sống ở thành phố Ota, bị tình nghi có liên quan đến vụ án.

Gần đây, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hai người trong số họ vì nghi ngờ vi phạm “Đạo luật Công nhận Người tị nạn và Quản lý Nhập cư”, đồng thời khám xét nhà của họ ở thành phố Ota. Cảnh sát cũng mở cuộc điều tra về nghi án trộm cắp gia súc.

Từ tháng 7 đến tháng 8, tổng cộng khoảng 670 con lợn từ 7 trang trại nuôi lợn ở thành phố Maebashi và thành phố Ota đã bị trộm. Ngoài ra còn có một số lượng lớn lê và nho chưa bóc vỏ cũng bị hái trộm.

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: