Cảnh sát Nhật Bản tìm thấy thi thể bị chặt thành nhiều mảnh của người cha trên gác mái chung cư của con trai

Tuy nhiên cậu con trai không phải là nghi phạm giết người.

Hôm thứ Ba (3/11/2020), đồn cảnh sát ở thị trấn Soka, tỉnh Saitama, nhận được cuộc gọi từ một nhân viên tại tòa thị chính thành phố. Người này cho biết một người lớn tuổi ở thị trấn đã mất tích nhiều năm, và yêu cầu người đến nhà kiểm tra.

Một sĩ quan đã được cử đến căn hộ của người đàn ông, nơi ông ta cùng chung sống với đứa con trai 55 tuổi. Sau khi thực hiện khám xét nơi ở, viên cảnh sát đã có một phát hiện kinh hoàng. Cậu tìm thấy một xác chết trên gác mái đã bị chặt thành nhiều mảnh.

Khi bị thẩm vấn, người con trai tên Akira Ishidoya khai với cảnh sát rằng cha anh đã qua đời tại nhà cách đây vài năm. Tuy nhiên, Ishidoya sợ rằng nếu anh ta báo cáo cái chết của cha mình, anh ta sẽ bị buộc tội giết người. Vì vậy người này đã quyết định giấu cái xác trong căn hộ.

Thế nhưng tại sao phải chặt xác?

Ảnh https://www.news24.jp/articles/2020/11/04/07754582.html

Giải thích việc này, Ishiyoda cho biết vào tháng 5/2019, chủ toà nhà nơi anh ta sống cân nhắc đấu giá toà nhà, do đó cần kiểm tra toàn bộ các căn hộ. Để giữ bí mật về cái xác, Ishiyoda quyết định giấu thi thể trên gác mái. Tuy nhiên vì thi thể không vừa nên buộc phải chặt thành nhiều mảnh.

Khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu chấn thương khác ngoài dấu vết chặt xác. Trong khi tiến hành điều tra, cảnh sát cho rằng người cha có thể qua đời do tuổi già, hoặc vì nguyên nhân phi bạo lực.
Do đó cậu con trai không trở thành nghi phạm giết người, nhưng chắc chắn cậu phải chịu trách nhiệm trước hành vi bỏ rơi và chặt xác.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: