Ngộ sát một người vô gia cư, thủ phạm được mẹ dẫn đi đầu thú

Vô gia cư không phải là một cái tội, nhưng trong mắt một số người, điều đó chưa hẳn đã đúng. Những người không có nhà, sống nay đây mai đó ở các băng ghế công viên, xin tiền lẻ hoặc thức ăn, hay thậm chí chỉ ngồi ở nơi công cộng, cũng đủ khiến ai đó chướng mắt. Đó là trường hợp của một người phụ nữ vô gia cư lớn tuổi, bà bị giết chỉ vì hoàn cảnh của mình.

Người phụ nữ vô gia cư 64 tuổi Misako Obayashi thường qua đêm trên băng ghế của một trạm xe buýt ở khu phố Hatagaya của Shibuya theo lời kể của những người dân trong khu vực. Thế nhưng vào lúc 5 giờ sáng ngày 16 tháng 11, người ta tìm thấy bà nằm ngửa trên mặt đất. Mặc dù được đưa đến bệnh viện ngay khi được phát hiện. Bà đã không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương xuất huyết khoang dưới do bị đánh mạnh vào đầu.

Ảnh https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4132634.html

Yoshida, một cư dân sống ở gần đó và làm nhiệm vụ dọn dẹp tình nguyện, thừa nhận đã xua đuổi bà bằng cách đánh túi rác vào đầu. Hắn nói “Tôi chỉ định doạ bà ta và nghĩ bà ấy sẽ bỏ đi, tôi không nghĩ chuyện lại trở nên như vậy”. Hắn cũng cho biết bên trong túi rác có chai nhựa và những thứ khác.

Được biết Yoshida đến đồn cảnh sát đầu thú và có mẹ đi cùng. Người mẹ đã thuyết phục con ra đầu thú.

Yoshida sau đó bị bắt giữ và bị buộc tội ngộ sát.

Một người quen của thủ phạm bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe về vụ việc “Anh ấy làm việc rất chăm chỉ để phụ giúp cửa hàng của gia đình. Khi mẹ bị ốm, anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc. Trông có vẻ là người tốt mà, tôi không thể tin được”.

Tuy nhiên một số cư dân khác trong khu phố lại nhận xét Yoshida là một người “rất hay phàn nàn” và “dễ cảm thấy căng thẳng trước những thay đổi nhỏ”.

Vào ngày 22, em trai của nạn nhân Obayashi đến thăm hiện trường. Người này cho biết đã không liên lạc với nạn nhân từ 10 năm trước, nhưng bà Obayashi có gửi cho mẹ và em trai đang ở viện dưỡng lão thiệp giáng sinh vào năm ngoái. Ông cho biết “Tôi cứ tưởng chị mình đang sống tốt, không ngờ chị ấy lại sống lang thang trên đường”.

(Em trai nạn nhân cầu nguyện tại hiện trường)

Ảnh https://mainichi.jp/articles/20201122/k00/00m/040/219000c

Khi xảy ra vụ việc, bà Obayashi chỉ có 8 Yên và không có giấy tờ tuỳ thân. Nhưng bà có giữ một mảnh giấy liên lạc nhỏ, nhờ đó mà cảnh sát đã gọi được cho người em trai.

Vụ việc đã làm nổi bật một số vấn đề trong xã hội Nhật Bản. Đầu tiên là hiện trạng người vô gia cư bị bỏ mặc, chối bỏ thậm chí bị làm hại. Thứ hai là vấn đề nhiều người già bị gia đình bỏ mặc không quan tâm. Nhiều người sống lang thang trên đường, một số người khác chết cô đơn trong nhà mà không ai biết.

Một số cư dân mạng Nhật Bản cho biết vụ việc (ý nói mối quan hệ trong gia đình nạn nhân) là hệ luỵ của xu hướng văn hóa Nhật Bản coi trọng hạnh phúc và sự tiện lợi của người khác hơn bản thân mình, thậm chí đến mức cực đoan.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: