Đề nghị tử hình kẻ “mượn” Twitter để giết 9 người trong căn hộ của mình ở Tokyo

Lợi dụng tâm lý buồn chán, muốn tự tử của các nạn nhân, gã sát nhân hàng loạt đã từng bước tiếp cận con mồi để thực hiện kế hoạch đáng ghê sợ của hắn.

Takahiro Shiraishi 29 tuổi đã nhận tội giết người. Trong buổi xét xử gần nhất, công tố viên đã yêu cầu bản án tử hình cho hắn, kẻ được mệnh danh là sát nhân Twitter của Nhật Bản.

Bị truy tố về tội giết người hàng loạt năm 2017, Takahiro đã sát hại 8 phụ nữ và một người đàn ông rồi phân xác phi tang trong chính căn hộ của mình gần Tokyo. Các nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 26,

Ảnh https://www.bbc.com/news

Các nguồn tin cho biết, dường như anh ta đã tìm kiếm trên Web đen về cách cắt xẻo cơ thể người, ngoài ra còn mua các công cụ như máy cắt và cưa, thực hành cách thắt nút dây thừng.

”9 mạng sống đã bị tước đoạt trong vòng 2 tháng, đây là một tội ác không thể tha thứ, chỉ có thể trả lại công bằng cho nạn nhân bằng chính mạng của hung thủ”.

Trong phiên toà xét sử, Takahiro Shiraishi khẳng định không có sự đồng ý nào từ phía nạn nhân, thế nhưng luật sư bào chữa của anh ta lại lập luận rằng nạn nhân đã đồng ý sau khi gửi tin nhắn cho bị cáo. Luật sư của Takahiro nhấn mạnh, bị cáo phạm tội nhẹ hơn mức độ tội giết người, vì đã nhận được sự đồng ý từ nạn nhân, không những vậy luật sư còn cho biết thêm Takahiro là một người thiểu năng trí tuệ. Sau năm tháng kiểm tra sức khoẻ tâm thần, các công tố viên khẳng định Takahiro đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Tại phiên toà đầu tiên vào ngày 25/11, Takahiro cho biết rằng bản thân mong muốn nhận được án tử hình.

”Tôi thừa nhận tội lỗi của bản thân và sẽ chấp nhận mọi hình phạt”.

Khi công tố viên đề nghị bản án tử hình, Takahiro vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, không biểu lộ bất kỳ sự sợ hãi nào.

Theo các nguồn tin điều tra, Takahiro đã dùng tài khoản trên Twitter để tiếp cận những người có ý định tự tử, buồn chán. Sau khi nói chuyện với các nạn nhân, Takahiro đã mời họ đến căn hộ của mình để giúp những người này chết.

 

Ảnh https://english.kyodonews.net

Các công tố viên cho biết Shiraishi đã phạm tội “giết người tàn bạo và đê hèn để thỏa mãn dục vọng của mình”. Bên cạnh giết hại, hắn còn cưỡng hiếp các nạn nhân nữ và lấy tiền của họ.

Theo cáo trạng, Shiraishi bóp cổ và phân xác các nạn nhân đến từ Tokyo và 4 tỉnh khác, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2017. Thi thể của họ được phát hiện bên trong các thùng làm mát trong căn hộ của anh ta ở Zama, tỉnh Kanagawa.

Ảnh https://english.kyodonews.net

Bên cạnh đó nạn nhân nam duy nhất của Takahiro là bạn trai của một trong những người phụ nữ bị giết. Nạn nhân đã bị Takahiro sát hại khi đến tận nhà của anh ta để hỏi tin tức về người yêu của mình.

Vụ án giết người hàng loạt đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 10 năm 2017, do anh trai của một trong số nạn nhân phát hiện đoạn tin nhắn của em gái mình với tên sát nhân hàng loạt. Người anh trai đã nhờ một phụ nữ giả vờ tiếp cận Takahiro để thu thập thông tin. Khi phát hiện ra 1 số thi thể trong nhà của Takahiro, cô đã nhanh chóng gọi cảnh sát để bắt giữ tên tội phạm.

Vụ việc gây chấn động trong xã hội Nhật Bản và khiến chính phủ cũng như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mạng xã hội phải tăng cường hỗ trợ những người trẻ tuổi đang cần sự giúp đỡ.

Sau vụ việc, Twitter Nhật Bản bắt đầu cho phép người dùng được liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận về công tác phòng chống tự tử. Họ sẽ hành động khi các từ liên quan đến tự tử được tìm kiếm.

Được biết, phiên tòa tiếp theo của Takahiro sẽ được diễn ra vào ngày 15/12 tới đây.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: