Qua Google Earth, người đàn ông Nhật Bản nhìn thấy hình ảnh người cha đã qua đời của mình

Vừa qua, một người dùng Twitter Nhật Bản kể lại sự việc cảm động khi người này tình cờ nhìn thấy cha mình đã qua đời 7 năm trước thông qua Google Earth.

Theo đó, người cha đang đứng trước cửa chờ vợ về.

“Tôi quyết định tìm nhà của bố mẹ tôi qua Google Earth vì tôi không có gì để làm trong mùa đại dịch. Tôi bỗng thấy bố tôi đã qua đời 7 năm về trước trong hiển thị. Sau đó tôi zoom vào thì thấy mẹ đang trên đường về nhà. Chắc là bố đang chờ bà về. Ông là một người rất điềm đạm. Tôi hy vọng Google Earth đừng cập nhật hình ảnh mới cho địa điểm này”.

Bài đăng của người dùng đã thu hút được hơn 690.000 lượt thích trên Twitter và truyền cảm hứng cho những người khác cũng chia sẻ hình ảnh về người thân mà họ tìm thấy trên Google Earth.

“Khi tôi nhìn thấy dòng tweet của bạn, tôi đã truy cập vào Google Earth và thấy bà của mình đang làm việc trên đồng,” người dùng @TacHi19505968 cho biết “Bà ấy đã qua đời năm ngoái. Tôi rất biết ơn khi có thể nhìn thấy hình ảnh này”.

“Tôi cũng thử tìm kiếm vùng quê nơi ông bà tôi ở và tìm thấy một bức ảnh của ông tôi trở về nhà với bà tôi sau khi làm đồng.”

Google Earth ra mắt vào năm 2001, cho phép người dùng thực hiện chuyến đi ảo khám phá các vùng khác nhau trên Trái đất qua hình ảnh chụp từ vệ tinh. Hình ảnh được cập nhật 1 tháng 1 lần hoặc từ 1 đến 3 năm, theo Tech Junkie.

Sau khi đọc xong bài này, bạn có muốn dạo chơi một vài địa điểm quen thuộc trên Google Earth không?

https://www.google.com/earth/

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: