Đến Hươu cũng…biến thái – “Thanh niên” Hươu đột nhập vào phòng tắm nữ

Chưa kể “thanh niên” này còn vi phạm nhiều quy tắc trường học khác.

Thứ sáu tuần trước, cảnh sát tỉnh Kanagawa, quận Matsuda đã nhận được một cuộc gọi từ trường trung học Oi. Một đối tượng nam đã đột nhập và đi lang thang trong hành lang trường vào khoảng 10:30 sáng.

Kẻ đột nhập đã vào được tòa nhà bằng cách phá cửa sổ gần lối vào chính, sau đó lên tầng 2, dọc theo 1 hành lang khác khoảng 100 mét trước khi trốn trong phòng tắm nữ.

Hành động này sẽ bị phán xét là cố tình gây rối nếu như “thanh niên” đó là con người. Nhưng đối tượng lại là một con Hươu.

Sau khi con Hươu chiếm phòng tắm, nhân viên trường học đã rào lối vào bằng ván gỗ và các vật liệu khác sau đó liên lạc với cảnh sát. Họ cũng nhờ đến sự giúp đỡ của hiệp hội săn bắn địa phương.

May mắn cho con vật, Hiệp hội săn bắn có thể bắt sống nó. Sau khi trói chân và “hộ tống” ra khỏi khuôn viên trường, con Hươu được thả về rừng sau hơn hai giờ “dạo chơi” ở trường học.

“Tôi rất vui vì không có học sinh nào bị thương” – Hiệu trưởng trường trung học Oi Naoaki Hatta cho biết. Khi tình huống xảy ra, các lớp đang có tiết. Hiệu trưởng Hatta không truy cứu con Hươu vì tội phá hoại, làm gián đoạn giờ học và cả việc sử dụng phòng tắm của nhân viên mà không được phép.

Hiệp hội săn bắn giải thích hành vi xâm nhập trường học của con Hươu bằng một giả thiết. Trận mưa gần đây đã làm dâng cao mực nước sông Sakawa gần đó, thay đổi dòng chảy của sông và khiến một số loài động vật hoang dã mất phương hướng.

Chắc chắn rằng chú Hươu không hành động như vậy vì mục đích đen tối, hay muốn được dự giờ của con người đâu nhỉ !

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: