Thường xuyên bị bạo hành, cựu quan chức cấp cao ở Nhật Bản ra tay sát hại con trai mình

Một cựu quan chức Nhật Bản đã ra tay giết chết con trai của mình, hành động của ông được cho là xuất phát từ phòng vệ.

Toà án cấp cao Nhật Bản đã phán quyết 8 năm tù cho ông Hideaki Kumazawa 76 tuổi, cựu quan chức bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản vì tội giết người. Ông Kumazawa bị cáo buộc dùng kéo đâm nhiều nhát vào con trai, đặc biệt là phần cổ và ngực dẫn đến việc nạn nhân tử vong tại chỗ vì mất quá nhiều máu.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Tại phiên toà, ông Kumazawa khẳng định mình vô tội, sát hại con trai là xuất phát từ phòng vệ chính đáng.

Nhóm bào chữa cho ông Kumazawa đã xin hưởng án treo, nói rằng bị cáo từ lâu đã hỗ trợ, chu cấp nuôi dưỡng đứa con trai lớn Eiichiro 44 tuổi mắc chứng rối loạn phát triển. Ông thường xuyên bị người con trai này đánh đập, bạo hành. Gần đây nhất ông Kumazawa bị con trai hành hung là khoảng 6 ngày trước khi xảy ra ra án mạng.

Một luật sư của bị cáo Kumazawa đã bào chữa với tòa trong một phiên điều trần trước đó, “Bị cáo đã giết anh ta để bảo vệ mạng sống của mình.”

Sau khi con trai Eiichiro tốt nghiệp trung học, ông Kumazawa chuyển cậu đến sống tại một ngôi nhà riêng ở khu Mejiro, Tokyo. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết, cậu con trai đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở Nerima một tuần trước khi vụ việc xảy ra.

Trong phiên điều trần hôm thứ 6, ông Kumazawa đã thừa nhận cáo buộc giết người, nói rằng, “Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi là phải trả giá cho tội ác và cầu nguyện rằng con trai tôi có thể trải qua một khoảng thời gian yên bình ở thế giới bên kia.”

Ông Kumazawa làm việc tại Bộ Nông nghiệp vào năm 1967, lên chức Thứ trưởng vào năm 2001. Ông từ chức vào năm sau đó do bị chỉ trích về cách xử lý không thoả đáng của cơ quan này trong đợt bùng phát dịch bò điên.

Ông tiếp tục làm Đại sứ Nhật Bản tại Cộng hòa Séc từ năm 2005 đến năm 2008.

Vụ án giết người đã thu hút sự chú ý của công chúng một phần do có liên quan đến số lượng lớn người trung niên không giao tiếp với ai trong xã hội, được gọi là Hikikomori, ở Nhật Bản. Chính phủ ước tính có khoảng 613.000 người như vậy tuổi từ 40 đến 64 trên khắp đất nước.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: