Giỡn chơi ai ngờ thành thật, cô sinh viên “nóng mặt” với món quà gần 7 triệu Yên từ người lạ

Một nữ sinh viên Nhật Bản “nóng mặt” với món hàng cô vừa nhận được trên Amazon, kênh bán hàng rất phổ biến ở Nhật.
Amazon có chức năng “danh sách hàng hoá yêu thích” tập hợp các sản phẩm mà người dùng muốn mua, ở chế độ công khai.

Ví dụ sắp tới sinh nhật một người bạn, nhưng bạn lại không biết chọn mua món quà như thế nào. Bạn có thể tham khảo danh sách này của người bạn đó và lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách.
Vì đó là sản phẩm trong danh sách mong muốn của chính chủ nên người bạn đó nhất định sẽ rất vui rồi nhỉ !

Và đây là món quà mà cô sinh viên ở đầu bài đã được nhận nhờ chức năng này.

Ảnh https://www.amazon.co.jp/不動明王-半跏像-天然青御影石-仏像-石仏/dp/B00TWZBQIE/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=不動明王+天然青御影石&qid=1611736897&sr=8-1

Bức tượng đá của một vị Thần Nhật Bản gọi là Fudo Myoo, giá 7.480.000 yên

Chắc chắn cô sinh viên kia chỉ cho món hàng này vào danh sách cho vui thôi, thế nhưng ai đó đã thực sự mua món quà này cho cô.

Khi món hàng đến nơi, cô sinh viên sốc với kích thước của pho tượng.

Chỉ riêng bệ ngồi đã 280cm, không thể cho vào nhà được.
Có thể tượng không được thiết kế để trang trí trong nhà mà để đặt ngoài sân nhỉ.

Kích thước như thế chắc chắn sẽ gây rắc rối. Thế nhưng vẫn còn một rắc rối khác, đó là thuế quà tặng.
Vì giá của sản phẩm quá cao do đó người nhận phải nộp thuế quà tặng, được tính như sau:

7,48 triệu yên-1,1 triệu yên (khấu trừ cơ bản) x 40% -1,25 triệu yên (khấu trừ)
Vâng, số tiền cô sinh viên phải trả là 1.302.000 yên.

Ai là người đã “tặng” cho cô nàng bức tượng 7 triệu Yên kia nhỉ? Lại còn trả bằng thẻ tín dụng mới “ngầu” chứ.

Tôi cũng tò mò về số phận của pho tượng nữa…

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: