Cảnh sát Nhật truy bắt tên tội phạm trộm cá gạo, tổng thiệt hại lên tới 1 triệu Yên

Vào khoảng 2:30 sáng ngày 26 tháng 3 tại thành phố Nakama, tỉnh Fukuoka, một người đàn ông đã phá hàng rào của một cửa hàng có trang bị hai đèn và một tấm lưới nylon, trộm lượng “hàng hoá” trị giá 1,1 triệu yên.

“Hàng hoá” ở đây không có gì khác ngoài cá gạo Medaka Nhật Bản.

Có bề ngoài tương tự như cá bảy màu, những con cá này có sức chịu đựng tốt và khả năng sinh sản cao trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Chúng cũng là vật nuôi lý tưởng, tùy thuộc vào giống, cá gạo cũng có thể được bán với giá cao.

Trong trường hợp này, nạn nhân đã nuôi một đàn cá gạo Nhật Bản để có thể mở một cửa hàng chuyên về cá gạo, dự định đặt tên là Medaka Ikka.

Tuy nhiên, niềm vui từ công việc kinh doanh mới chưa được bao lâu thì người này đã có trải nghiệm chua chát khi kho hàng ngoài trời bị đột kích vào lúc nửa đêm. May mắn thay, một camera an ninh đã quay được hình ảnh tên trộm đang bắt hơn 300 con cá trong khoảng 5 phút.


Xem thêm các tin tức thú vị liên quan

Nằm dưới cống nhìn trộm đồ lót phụ nữ, thanh niên Nhật Bản bị bắt

Bắt 3 người Việt – nghi ngờ ăn cắp hơn 10 triệu Yên tiền mặt, cùng hơn 30 vụ trộm khác

Hai người Việt Nam bị bắt vì nghi ăn trộm một số lượng lớn gia súc


Tất nhiên sau quá trình chăm sóc cho bầy cá, chủ cửa hàng đang rất đau lòng:

“Tôi xem đây giống như một vụ bắt cóc hơn một vụ trộm,” anh cho biết. “Tôi buồn hơn là tức giận. Bởi vì bị trộm vào lúc nửa đêm, tôi nghĩ mình sẽ không thể ngủ vào đêm được nữa”.

Những con cá gạo Nhật Bản bị trộm được định giá khoảng 1.500 đến 5.000 yên/con. Kiến thức của nghi phạm này về giá trị thị trường và kỹ năng đánh bắt cá bằng lưới của anh ta cho biết đây là dân chuyên nghiệp trong nghề.

Những cư dân mạng quan tâm đến thông tin trên bày tỏ sự quan ngại sau khi xem bản tin. Họ còn thắc mắc về việc tại sao truyền thông làm mờ khuôn mặt của một tên tội phạm nguy hiểm như vậy.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: