Hai bác sĩ Nhật Bản bị bắt vì nghi ngờ sát hại hai người, trong đó một nạn nhân là cha đẻ của một trong hai nghi phạm

Hai bác sĩ nam ở Nhật Bản đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của một cụ ông.

Cả 2 bác sĩ đều từng là nghi phạm trong vụ án tử vong của một người phụ nữ ở quận Kyoto, và bị cảnh sát tiếp tục phát lệnh bắt giữ vào ngày 12/5 vì nghi ngờ giết hại cụ ông, là cha đẻ của một trong 2 bác sĩ.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Theo cảnh sát quận Kyoto, bác sĩ Yoshikazu Okubo 42 tuổi, người điều hành một phòng khám ở Natori, tỉnh Miyagi và Naoki Yamamoto 43 tuổi, là một bác sĩ ở Tokyo, hiện là nghi phạm gây ra cái chết cho cụ ông 77 tuổi tên Yasushi Yamamoto vào khoảng 10 năm trước ở thủ đô Tokyo. Cụ ông Yasushi chính là cha đẻ của bác sĩ Naoki Yamamoto.

Ngoài 2 bác sĩ nói trên, mẹ của bác sĩ Naoki Yamamoto là bà Junko (76 tuổi), cũng bị bắt giam vì nghi ngờ có liên quan tới cái chết của người chồng. Cảnh sát không tiết lộ thông tin về việc 3 nghi phạm đã thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc.

Theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại, được biết cụ ông Yasushi Yamamoto đã nhập viện ở tỉnh Nagano do rối loạn lo âu. Sau đó ông bị hung thủ chuyển đến một bệnh viện khác.


Xem bài viết liên quan

Vụ án”trộm giày cũ đổi giày mớ”ở Nhật Bản – Tên tội phạm được thả, nạn nhân không truy tố

Bí ẩn về vụ án 300 triệu Yên – Cả tiền và thủ phạm đều “bốc hơi”

Vụ án thiên thần nhỏ – Sự thật bị chôn vùi trong bóng tối


Ngày hôm sau cụ ông qua đời dù sức khoẻ được xác định vẫn ổn định trước khi chuyển viện.

Tình tiết tiếp theo, cảnh sát đã phát hiện trong hộp thư điện tử trao đổi giữa các nghi phạm nội dung có liên quan đến việc giết chết cụ ông Yasushi Yamamoto. Tuy nhiên, sau khi chết, thi thể cụ ông đã được mang đi chôn mà không được giám định pháp y.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc, nghi ngờ rằng 2 bác sĩ đã điền thông tin sai vào giấy chứng tử để trốn tránh vụ việc.

Hai bác sĩ Yoshikazu Okubo và Naoki Yamamoto từng bị cảnh sát tình nghi liên quan đến việc tiêm thuốc an thần, gây ra cái chết cho người phụ nữ 51 tuổi bị hội chứng xơ cứng teo một bên tay. Sự việc xảy ra ngay trong nhà của nạn nhân ở Kyoto, trước khi qua đời, người phụ nữ đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bác sĩ Naoki Yamamoto.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: