Phú quý sinh…ác quỷ – Yota Watanabe, “sản phẩm dị dạng” của một xã hội trọng đồng tiền

 

Yota Watanabe là gương mặt được chọn vào chung kết cuộc thi Mỹ nam Đại học Keio, một trong những trường đại học tư thục danh tiếng tại Nhật Bản.
Đại học Keio vốn nổi tiếng là nơi tụ hội của các Rich Kid, thế nhưng ngay cả khi ở trong số rất nhiều tiểu thư công tử, Yota Watanabe vẫn nổi bật vì quá giàu có. Tài sản nhà cậu ta có thể lên tới hàng tỷ yên.

Thế nhưng ẩn sau gương mặt ưa nhìn và gia thế “khủng” này lại ẩn chứa một con ác quỷ…

Ảnh https://gunosy.com/articles/a8ZpY?s=s

Vào tháng 9 năm 2020, Yota Watanabe bị bắt giữ vì gây ra vụ việc nghiêm trọng. Cậu ta đưa một cô gái trẻ 19 tuổi đang say rượu vào khách sạn gần ga Yokohama và tấn công tình dục cô gái. Sau đó, hắn cưỡng ép cô gái lên Taxi, đi được 150m thì đạp vào bụng nạn nhân và bắt xuống xe. Không những hành hung cô gái, tên này còn quay lại toàn bộ quá trình. Nhưng điều đáng nói là tại phiên toà, Yota Watanabe không hề tỏ thái độ hối lỗi, chỉ nói “Tôi không nhớ gì cả, lúc đó tôi say”.

Đây không phải lần đầu Yota Watanabe có hành vi bạo lực. Những người xung quanh xác nhận hắn không hề có tình người. Yota Watanabe hay gạ gẫm người khác quan hệ tình dục, nếu không đồng ý sẽ bóp cổ ép buộc.  Tên này từng gạ gẫm một cô gái quan hệ với hắn trước mặt hội bạn trai, cô gái từ chối và bị hắn ném điện thoại vào mặt. Lần khác, Yota mời mọc một người quen qua Twitter qua đêm với hắn, sau đó dùng kéo cắt tóc nạn nhân.

Yota Watanabe cũng từng bị bắt vì gửi thư làm phiền đến nhà một người phụ nữ mà hắn thích, thậm chí thường xuyên đứng đợi ở cửa đến sáng. Lúc bị cảnh sát cảnh cáo, hắn ta tỏ thái độ không hiểu lý do.

Cha mẹ của Yota Watanabe đều là doanh nhân thành đạt, chính anh ta cũng được giao chức chủ tịch (bù nhìn) của một công ty con, do đó hắn hiển nhiên nhận nhiều tiền mà không cần phải làm việc.

Đối với nhiều người, thiếu tiền là vấn đề. Nhưng đối với Yota Watanabe, có quá nhiều tiền mới chính là thảm hoạ. Vì sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé hắn đã có thói thượng đẳng, thích được người khác phục tùng. Yota Watanabe lập nhóm bắt nạt bạn bè, bị mời phụ huynh liên tiếp nhưng vẫn tái phạm. Khi vào cấp 3, Yota bỏ học hai tháng liền. Bố mẹ hắn sau đó đã phải cho hắn du học ở Thuỵ Sĩ, nhưng ngay lập tức bị đuổi học vì dính líu đến một nữ sinh ở trường. Hắn được chuyển tới New Zealand nhưng lại tiếp tục gây chuyện, cuối cùng bố mẹ hắn đành phải đưa con về nước.

Những tưởng sau khi gây ra bao nhiêu chuyện, Yota Watanabe sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng không, với tiền và quyền của gia đình, hết lần này đến lần khác, tên “ác quỷ” được bảo lãnh bằng cách qua mặt luật pháp, bịt miệng gia đình nạn nhân.

Đồng tiền có sức mạnh như thế nào vậy?

Nhưng con ác quỷ này không chỉ là sản phẩm của một gia đình nhiều tiền, mà là cả một xã hội trọng đồng tiền…

Kengo Abe
Xem thêm: