Bí ẩn vụ án 6 người chết, hàng loạt người mất tích, hung thủ có khả năng thôi miên cảm xúc người khác

Cách tiếp cận của Miyoko Sumida là lấy lòng tin của nạn nhân, rồi len lỏi vào nhà họ, xúi giục các thành viên trong gia đình sát hại lẫn nhau.

Năm 2012, một vụ án giết người chiếm đoạt tiền bảo hiểm đã gây chấn động dư luận Nhật Bản, hung thủ không chỉ tước đi mạng sống của 6 con người, mà còn liên quan đến hàng loạt vụ mất tích.

Điều bất ngờ nhất, “kẻ chủ mưu” đứng sau hàng loạt cái chết bí ẩn là bà Miyoko Sumida, 64 tuổi, thế nhưng bà chưa một lần tự mình ra tay sát hại bất kỳ ai.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/

Sự việc bắt đầu từ tháng 11/2011, khi cảnh sát tìm thấy một chiếc thùng sắt dưới sông, bên trong đổ đầy xi măng, ướp xác một người phụ nữ.

Giám định pháp y cho biết, nạn nhân nữ là Kazuo Oe 66 tuổi, được cho là mất tích hồi tháng 9 cùng năm.

Các nhà điều tra phát hiện bà Kazuo bị chính 2 người con gái của mình giết chết, 2 nghi phạm cùng với người con rể tên Hiroshi Kawamuda, 42 tuổi, tất cả bị bắt.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/

Nghi phạm Hiroshi Kawamuda khai, anh ta quen bà Miyoko Sumida sau khi giải quyết một vụ rắc rối trên xe điện. Khi đó giữa 2 người nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.

Cũng theo lời khuyên của bà Miyoko Sumida, Hiroshi Kawamuda bỏ việc ở công ty, thậm chí còn giao hết cho bà ta số tiền 1 triệu yên mà anh đã tích góp được để làm ăn. Sau đó bà Miyoko Sumida lân la đến làm thân với người vợ.

Không biết bằng cách nào 2 vợ chồng bị bà Miyoko Sumida mê hoặc và tin tưởng một cách kỳ lạ. Nghe theo mọi lời bà ta nói, không lâu Hiroshi Kawamuda đưa bà Miyoko Sumida về sống cùng nhà.

Một thời gian sau đó, 2 người con gái của bà Kazuo cùng Hiroshi nghe theo lời bà Miyoko Sumida đã đánh mẹ mình đến chết.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/

Cảnh sát Nhật Bản không khỏi rùng mình sợ hãi khi điều tra được hàng loạt vụ án nữa, đều có liên quan tới người đàn bà Miyoko Sumida.

Đầu tiên phải kể đến chuyện gia đình Hashimoto vào năm 1981. Bà Miyoko Sumida và em gái là Masanori Sumida không hiểu lý do vì sao, xin ở nhờ trong nhà Hashimoto. Trong nhà lúc này gồm có Hisashi Hashimoto, mẹ và anh trai.

Đến năm 1987 mẹ của ông Hashimoto mất tích bí ẩn. Sau này được xác nhận là đã chết cùng năm và bị chôn ngay dưới sàn nhà.

Năm 2001 Masanori Sumida kết hôn với ông Hisashi Hashimoto, đến năm 2005 trong khi 2 vợ chồng đi du lịch, ông Hisashi Hashimoto bất ngờ ngã xuống biển, vụ việc được khai với cơ quan điều tra rằng đó là một tai nạn. Sau đó bà Masanori Sumida nhận được số tiền bảo hiểm 90 triệu yên.

Năm 2011 người cuối cùng trong nhà Hashimoto là anh chồng bà Masanori Sumida bị giết, thi thể nạn nhân bị bỏ vào trong thùng dầu để phân huỷ, và chôn dưới sàn nhà cùng người mẹ.

Một bức ảnh hồi trẻ của Miyoko Sumida

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/

Chị em bà Masanori Sumida bỗng chốc trở thành chủ nhân căn nhà và thừa hưởng trọn vẹn tài sản, về sau cảnh sát xác định bà Miyoko Sumida là người đã đứng sau xúi giục em gái Masanori Sumida ra tay sát hại cả nhà 3 người.

Nạn nhân tiếp theo của bà Miyoko Sumida là gia đình nhà Yokochi, bà Miyoko Sumida là chủ nợ của người con trai út gia đình này. Thế nhưng thực chất bà ta đã lừa đảo và chiếm đoạt hết tài sản, đất đai nhà cửa, cuối cùng gia đình Yokochi bị bà Miyoko Sumida biến thành người giúp việc của mình.

Cụ thể bà thường bắt họ làm việc cho mình đến kiệt sức, bà Miyoko Sumida còn âm mưu xúi giục để các thành viên trong nhà hành hạ lẫn nhau như con đánh mẹ, anh em trở mặt thành kẻ thù.

Gia đình bất hạnh tiếp theo là nhà Tanimoto, cũng thủ đoạn cũ, bà Miyoko Sumida đã giúp ông chủ nhà Tanimoto trả hết nợ nần, sau đó bắt đầu ra tay với gia đình họ. Bà Miyoko Sumida sai người nhốt tất cả các thành viên trong chính ngôi nhà của họ, mỗi ngày cơm nước của họ đều phụ thuộc vào bà.

Cô con gái út Rui Tanimoto bị bà Miyoko Sumida điều khiển, nhận bà làm mẹ nuôi rồi nghe lệnh bà ngược đãi mẹ và chị ruột của mình. Còn cô con gái lớn trong nhà là Mariko người hay phản kháng bà Miyoko Sumida bị giết, vợ của ông Tanimoto cũng bị giết. Thủ phạm đều là cô út Rui Tanimoto ra tay.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/

Theo cảnh sát thống kê, bà Miyoko Sumida có liên quan tổng cộng tới 6 cái chết, 3 vụ mất tích cũng như hàng chục vụ tra tấn, bạo hành về tinh thần lẫn thể chất.

Cuối cùng bí mật được hé lộ, dư luận không khỏi sợ hãi và kinh ngạc, thắc mắc vì sao người phụ nữ này lại có khả năng thôi miên cảm xúc người khác như vậy. Có nhiều trường hợp bị bà ta điều khiển đến mức sát hại chính người thân ruột thịt của mình.

Thời điểm đó người ta không tìm thấy tung tích của người bà 88 tuổi và 1 người con gái khác cũng đang sống trong căn nhà đó.

Cảnh sát còn điều tra được rằng, vào năm 2005 chồng bà Masanori Sumida đã qua đời trong chuyến du lịch đến Okinawa. Tất cả số tiền bảo hiểm 90 triệu yên và tài sản khác của người đàn ông này đều rơi vào tay bà Miyoko Sumida.

Theo cảnh sát, vào ngày 22 tháng 10, Sumida nói với một sĩ quan phụ trách quản lý cơ sở giam giữ cô đang bị giam giữ: ”Tôi muốn chết. Làm sao tôi có thể tự sát được”, vụ việc đã khiến các sĩ quan đưa bà vào diện theo dõi.

Bà Miyoko Sumida đã tự tử trong tù, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lúc đó, tuy nhiên bà cũng không qua khỏi.

Vụ án về những cái chết liên hoàn có liên quan đến bà Miyoko Sumida và đồng bọn vẫn đang được điều tra. Cái chết của bà Sumida khiến vụ án càng trở nên bí ẩn với đầy những câu hỏi.

Nhưng câu hỏi lớn nhất, vì sao người phụ nữ này có khả năng thôi miên cảm xúc của những người xung quanh mình, có thể sẽ không bao giờ tìm được lời giải.

yuki
Xem thêm: