Tin mới: Tài xế say xỉn gây tai nạn thương tâm, cướp đi mạng 2 học sinh tiểu học khi đang đi học về

Một người đàn ông đã thừa nhận uống rượu trước khi gây tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15:30 ngày 28/6 vừa qua, trên một con đường ở thành phố Yachimata thuộc tỉnh Chiba khi các em học sinh tan học trên đường trở về nhà.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế lái xe có tên Hiroshi Umezawa 60 tuổi được xác định vượt quá giới hạn cho phép.

Hiroshi Umezawa đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường vụ tai nạn, trước cáo buộc lái xe bất cẩn gây thương vong, Hiroshi Umezawa cũng đã thừa nhận tội danh.

Ảnh https://japantoday.com/

Ông Hiroshi Umezawa khai với cảnh sát rằng đã lao xe vào một nhóm học sinh sau khi chiếc xe tải đâm phải cột điện lúc ông đột ngột rẽ sang trái.

Trong những nạn nhân nhỏ tuổi có 4 em ở độ tuổi từ 6 đến 10, thông tin về nạn nhân thứ 5 chưa được công bố. Có 2 nam học sinh thiệt mạng ngay tại hiện trường, 3 em còn lại được đưa vào cấp cứu gồm 1 em bất tỉnh và 2 em bị thương nặng.

Một phụ nữ cầu nguyện tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Yachimata

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Năm nạn nhân là học sinh của Trường tiểu hoch Choyo, thông tin về các bé được xác định sau khi nhà trường tới hiện trường và kiểm tra tư trang các em mang theo.

Tài xế Hiroshi Umezawa làm việc cho một công ty vận tải ở thành phố Yachimata, đơn vị thuộc chi nhánh của Tập đoàn Nanbu tại thủ đô Tokyo. Ông là nhân viên công ty từ năm 2005.

Nhiều người đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông vào ngày 29/6/2021.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Khoảng 10 điều tra viên đã đến công ty ở Yachimata, mang theo các hộp các tông để điều tra tại chỗ.

“Tôi thực sự xin lỗi” mẹ của tài xế Hiroshi Umezawa đã ngoài 80 tuổi, cho biết: “Tôi ít khi thấy con trai tôi uống rượu.”

“Con trai tôi đã làm một điều thực sự tồi tệ”, người mẹ sống trong một ngôi nhà khác cùng khu với nhà của con trai bà ngậm ngùi.

Ông Tatsuhiro Chinen, Chủ tịch của Nanbu đã lên tiếng xin lỗi gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn thương tâm. Ông Chinen khẳng định lại rằng tài xế Hiroshi Umezawa đã uống rượu say và gây ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Công ty Nanbu không thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn cho các tài xế vì tin tưởng họ sẽ không uống rượu trước và trong quá trình làm việc.

Những bó hoa được đặt gần cột điện và có rất nhiều người đến để cầu nguyện cho nạn nhân.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Shota Kojima, 24 tuổi, đến từ Yachimata cho biết: “Tôi không thể tin rằng những đứa trẻ đã mất. Tôi cảm thấy rất tiếc và chia buồn cùng các bậc cha mẹ”.

“Tương lai của những đứa trẻ đã bị tước đi, với tư cách là một người mẹ có con nhỏ, lòng tôi đau nhói khi nghĩ đến nỗi khổ của những phụ huynh mất con”, một nữ nhân viên công ty ngoài 20 tuổi chia sẻ.

Trường tiểu học Choyo ở Yachimata tạm thời đóng cửa từ ngày 29/6, trong khi hội đồng giáo dục địa phương vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ hình thức giải thích nào cho phụ huynh học sinh của trường.

yuki
Xem thêm: