Người đàn ông 59 tuổi ở Fukuoka sát hại cha mẹ vì bực mình do “phải chăm sóc họ, làm gián đoạn việc xem Anime”

Theo Asahi Shimbun, một người đàn ông 59 tuổi bị bắt giam vì cáo buộc để xác của cha mẹ mình trong tủ lạnh tại nhà riêng ở thành phố Fukuoka, đồng thời người này cũng thừa nhận đã giết họ.

Cảnh sát cho biết Junji Matsumoto, không rõ nghề nghiệp, đã sát hại cha mẹ là nạn nhân Hirokazu 88 tuổi và Makie 87 tuổi vào đêm ngày 21/6, chưa xác định được phương pháp gây án.

Nghi phạm khai anh ta thực hiện tội ác vì căng thẳng trong quá trình chăm sóc.

“Tôi quá mệt mỏi khi phải chăm sóc cha mẹ mình, họ làm gián đoạn việc tôi xem Anime yêu thích. Tôi không chịu đựng được nữa nên đã giết họ.”

Matsumoto ở cùng với cha mẹ. Một nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy anh ta đi mua sắm tại một cửa hàng bách hóa ở Tenjin với Makie vào ngày 20 tháng 6 (1 ngày trước án mạng). 

Ảnh Tokyo Reporter

Vào ngày 28/6, người quen liên lạc với cảnh sát vì không liên lạc được với người trong nhà trong thời gian dài. Khi cảnh sát đến, tủ lạnh bị dán băng keo, các khám nghiệm không phát hiện vết thương ngoài trên thi thể.

Matsumoto bỏ trốn khỏi nơi cư trú bằng xe đạp vào đêm ngày 23 tháng 6. Sau đó, anh ta đi khắp đất nước bằng tàu lửa, bao gồm các tỉnh Yamaguchi, Shizuoka, Akita và Yamagata.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 5 tháng 7, cảnh sát bắt được Matsumoto tại bãi đậu xe của một khách sạn ở thành phố Kyoto. Khi bị bắt vì nghi ngờ bỏ xác, Matsumoto đã thừa nhận các cáo buộc.

Quá trình điều tra sau đó phát hiện ra Matsumoto đã quyết định giết cha mẹ mình sau khi người cha là ông Hirokazu yêu cầu con trai giúp đỡ khi đi tắm. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng đã thắt cổ cha mình bằng dây điện.

Sacchan
Xem thêm: