Thua Game gắp thú, sinh viên 21 tuổi đe dọa xả khí độc ở Cửa Hàng Trò Chơi Điện Tử Tokyo

Một sinh viên năm cuối đại học bị bắt vì nghi ngờ cản trở việc kinh doanh sau khi có hành động gửi thư đe dọa đến một cửa hàng trò chơi điện tử ở thành phố Tachikawa, Tokyo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 7, Gou Kawasaki, một sinh viên đại học 21 tuổi đã liên tục gửi lời đe dọa đến ban quản lý trò chơi điện tử. Theo Yahoo! News Japan, anh ta đã gửi tổng cộng 16 thư từ bốn tỉnh khác nhau với tiêu đề “Nỗi tuyệt vọng của người chết” bằng tiếng Nhật.

Thư đe dọa của Kawasaki có nội dung tương tự nhau: “Ngày mai, tôi sẽ xả khí độc, giết chết các nhân viên”.

Kawasaki sau đó bị phát hiện qua camera an ninh của khu giải trí. Anh ta đã thú nhận hành vi phạm tội, giải thích động cơ của mình: “Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào trò gắp thú, tôi thực sự tức giận vì trước giờ chưa từng gắp được cái gì.”

Đây không phải lần đầu khu trò chơi điện tử gặp rắc rối với trò gắp thú. Mùa thu năm ngoái, một người dùng Twitter đã gọi cảnh sát sau khi thua 200 lần trong trò này tại hệ thống Sega UFO. Đề kiểm tra xem có lừa đảo hay không, nhân viên cảnh sát đã theo dõi nhân viên chơi và thua 300 lần. Nhân viên cuối cùng đã phải đặt giải thưởng ở vị trí đơn giản hơn để người chơi có thể giành được.

Từ vụ việc trên, Sega phải đăng thông báo công khai, cho biết trò gắp thú dựa vào may mắn và kỹ năng, nhưng đồng thời nhắc nhở các nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của tình hình.

Trong đó, Sega nhấn mạnh: “Nếu bạn cảm thấy có điều gì bất thường, vui lòng gọi nhân viên đến giúp đỡ.”

Xét về độ nghiêm trọng của những lời đe dọa có khả năng được hiện thực hóa (ví dụ như vụ việc của Kyoto Animation), các doanh nghiệp và phía cảnh sát nên nâng cao cảnh giác và thực hiện đề phòng nghiêm túc.

Sacchan
Xem thêm: