[Tin nhanh] Cậu bé 5 tuổi tử vong vì say nắng sau khi bị bỏ quên trên xe buýt

Vào ngày 29/7, cậu bé Toma Kurakake lên xe buýt đi học như thường lệ. Do không kiểm tra kỹ, vị hiệu trưởng kiêm lái xe đã bỏ sót cậu bé và khóa cửa xe buýt lại. Kết quả, cậu bé bị mắc kẹt trong xe từ sáng đến tối trong vòng 9 tiếng. Khám nghiệm tử thi sau đó cho biết Toma Kurakake chết vì say nắng.

Ảnh Asahi news

Vào sáng ngày 29/7, như thường lệ, Toma rời nhà cùng mẹ, khi xe buýt đến, cậu bé chào hỏi cô hiệu trưởng và vẫy tay chào tạm biệt mẹ.

Thế nhưng khi người mẹ chờ Toma trở về trên chuyến xe chiều, một giáo viên phụ trách lại bảo với cô rằng: “Hôm nay Toma không đi học.”

Được biết, trên chuyến xe buổi sáng chỉ có mỗi cô hiệu trưởng, ngoài ra không có bất cứ giáo viên phụ trách nào. Vì vậy, giáo viên trên lớp tưởng rằng Toma nghỉ học.

Thường lệ, người lái xe phải thu lại thẻ xe buýt để điểm danh nhưng cô hiệu trưởng lại quên mất việc này. Sau khi lái xe buýt đến nhà trẻ, vị hiệu trưởng chỉ rời khỏi ghế lái và nhìn qua chỗ ngồi cách cửa một hai bước.

hiệu trưởng nói: “Tôi đã khóa cửa xe buýt từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng Fuyu chan đã xuống xe rồi nhưng không xác nhận lại.”

Cửa xe buýt có thể mở được từ bên trong nhưng điều này rất khó với trẻ nhỏ – cảnh sát cho biết.

Sau khi phát hiện con trai mình không có mặt trên chuyến xe về, mẹ cậu bé đã tức tốc chạy đến trường, cô được thông báo rằng cậu bé đã được chuyển sang bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bệnh viện báo tin Toma đã không qua khỏi. Quá trình mẹ cậu bé Toma phải trải qua thực sự kinh khủng.

Thẻ xe buýt được dùng để ghi chú lại thời gian thức dậy hàng ngày và tình trạng sức khỏe của học sinh. Khi học sinh lên xe buýt, người lái xe hoặc giáo viên phụ trách phải thu thẻ từ bố mẹ hoặc người giám hộ để điểm danh.

Ảnh Asahi news

Sau khi vào lớp, cô hiệu trưởng và một giáo viên khác cần phải kiểm tra lại sĩ số lần nữa nhưng do bận chăm sóc cho một đứa trẻ đang khóc, họ mất tập trung và quên mất về Toma. Giáo viên đứng lớp khi phát hiện ra Toma nghỉ học cũng không gọi điện xác nhận với phụ huynh.

Theo một đài quan sát khí tượng địa phương, nhiệt độ buổi sáng ngày xảy ra vụ việc là hơn 33 độ C.

Sau sự việc này, nhiều nhân viên đã được điều đi để kiểm tra đặc biệt tại các trường mẫu giáo, cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra về vụ việc này.

Hy vọng rằng không có thêm tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trong tương lai!

LINH
Xem thêm: