Thị trưởng Nagoya hứng bão chỉ trích vì cắn HCV Olympic của VĐV

Thị trưởng thành phố Nagoya nhận cơn mưa chỉ trích và khiển trách từ Toyota Motor vì hành động cắn huy chương vàng tại sự kiện dành cho người chiến thắng và giành được chiếc huy chương này, vận động viên bóng mềm Miu Goto.

Cụ thể, Ông Takashi Kawamura đã kéo khẩu trang xuống và cắn HCV của Goto khi đang đứng ngay trước chiếc backdrop được sử dụng cho cuộc họp báo kêu gọi mọi người rửa tay và giữ khoảng cách xã hội để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19.

Ảnh Japan Times

Các bài Post trên Twitter chỉ trích việc Kawamura biến huy chương vàng (kin) của VĐV Olympic thành mầm bệnh (kin) với cùng cách phát âm trong tiếng Nhật. Một số người yêu cầu trao cho Goto một chiếc huy chương khác.

Việc cắn huy chương là hành động thường thấy của các VĐV để thể hiện niềm vui khi giành chiến thắng. Trong một tuyên bố về vụ việc, Toyota cho biết “Thật không may khi anh ta (ám chỉ Kawamura) đã có hành vi thiếu tôn trọng đối với VĐV”, thêm vào đó “Anh ấy không cân nhắc đến các biện pháp phòng chống lây nhiễm”.

Sau đó, Kawamura đã đưa ra lời xin lỗi trên truyền hình:

“Tôi quên mất vị trí của mình trong vai trò thị trưởng Nagoya và đã có hành vi không thích hợp. Tôi ý thức sâu sắc việc bản thân phải rút kinh nghiệm về việc này”.

Trước đó, Kawamura từng dính líu đến vụ việc gây tranh cãi khi đóng cửa một bảo tàng về những người phụ nữ bị buộc làm việc trong nhà thố của quân đội Nhật vào Thế chiến thứ 2.

Xem thêm: