15,000 tài liệu bị bôi đen che giấu sự thật về cái chết của người phụ nữ nhập cư ở Nagoya

Vào ngày 10/8, Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi về cái chết của người phụ nữ Sri Lanka tại trung tâm giữ người nhập cư trên lãnh thổ nước này. Cô Wishma Sandamali bị giữ tại trung tâm nhập cư do đã quá hạn thị thực. Tại trung tâm giữ người nhập cư, cô Sandamali than phiền thường xuyên bị đau dạ dày và có nhiều triệu chứng khác từ tháng 1. Có ý kiến nghi ngờ rằng cô không được chăm sóc y tế đầy đủ tại trung tâm.

Cục Nhập cư Nhật Bản đã công bố báo cáo cuối cùng về cái chết của Wishma Sandamari, một phụ nữ 33 tuổi người Sri Lanka bị giam giữ tại Cục Nhập cư khu vực Nagoya vào tháng 3, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ.

Nhóm luật sư được ủy quyền, trong quá trình điều tra về sự đối đãi về mặt y tế đối với Wishma Sandamari, đã yêu cầu Cục Nhập cư Khu vực Nagoya tiết lộ các tài liệu hành chính có liên quan. Kết quả là hầu như tất cả tài liệu khoảng 15.000 tờ đều bị bôi đen đã được gửi đi. Các luật sư đã công bố tài liệu này cho báo chí vào ngày 17 tháng 8, đồng thời tổ chức một cuộc họp báo.

Hầu hết trong số đó là nhật ký của Cục Nhập cư khu vực Nagoya, có thông tin về nơi giam giữ Wishma Sandamari, những cuốn khác là sổ thăm khám và báo cáo kết quả điều trị của người bị giam giữ.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/articles/e3ac4edcae6014fdaf02bbc0791f70ad44d680c9

Những phần không bị bôi đen chỉ là tiêu đề.

Shoichi Ibusuki, một luật sư đại diện cho biết: “Những tài liệu bị bôi đen này đã tiết lộ bóng tối của vấn đề nhập cư”.

“Tất cả những phần có ý nghĩa đều bị bôi đen. Khi đã bí mật đến mức đó, trông thật giống một trò đùa. Cục quản lý nhập cảnh đã cho tất cả thông tin vào hộp đen để che giấu. Ngay cả những gì được nêu trong báo cáo khảo sát cũng được đưa ra dưới một màu đen”.

“Đây có phải là điều đúng đắn nên làm với tư cách là một quốc gia và với tư cách là chính quyền không? Kể từ năm 2007, 17 người đã chết tại các cơ sở nhập cư. Tôi không nghĩ rằng mình đã phản ánh tất cả mọi chuyện về vấn đề nhập cư”.

Nhìn vào tập tài liệu bị bôi đen, Wayomi, chị gái của Wishma cho biết: “Tôi nghĩ rằng việc bôi đen cho thấy cục di trú muốn che giấu thông tin. Đoạn video cũng được chỉnh sửa trong 2 giờ. Tôi cảm thấy rõ ràng họ đã giết em gái mình”.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/articles/e3ac4edcae6014fdaf02bbc0791f70ad44d680c9

Diễn biến sự việc

Vào ngày 9 tháng 4, luật sư đã yêu cầu chuyển giao các tài liệu liên quan đến y tế và điều trị của cô Wishma Sandamari, được cho là lưu trữ tại Cục Di trú khu vực Nagoya. Cục Quản lý xuất nhập cảnh sau đó từ chối giao tài liệu.

Đáp lại, luật sư tiếp tục yêu cầu Cục Di trú khu vực Nagoya tiết lộ các tài liệu hành chính vào tháng 5, và nhận được tài liệu bị bôi đen vào ngày 2 tháng Tám.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/articles/e3ac4edcae6014fdaf02bbc0791f70ad44d680c9

Được biết phí tiết lộ tài liệu là 156.760 yên.

Lý do Cục Nhập cư khu vực Nagoya không thể tiết lộ thông tin này và bôi đen nó là vì “việc công khai thông tin có thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích của cá nhân” và “nó có thể cản trở việc thực hiện đúng các công việc có liên quan.”

Sacchan
Xem thêm: