Cô gái Nhật Bản bị thầy bói “tẩy não”: buộc từ bỏ quyền nuôi con, bán dâm trả nợ

Có nhiều người vì quá tin vào bói toán nên đã làm ra nhiều hành động khó tin. Cô gái trong câu chuyện lần này là một ví dụ điển hình.

Cô A sinh năm 1982 là nạn nhân của vụ việc này. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thương, cảm thấy người khác không đáng tin, thường xuyên đánh giá thấp bản thân mình, lớn lên với cảm giác cô đơn.

Vào năm 21 tuổi, trong lúc hẹn hò với bạn trai, A mang thai nên cả hai đã kết hôn. Sau đó cô sinh thêm đứa thứ 2 nhưng ly hôn sau vài năm. A trở thành mẹ đơn thân và tiếp tục nuôi con.

Sau khi ly hôn, A cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, khi nhìn thấy quảng cáo đăng trên một tờ báo phụ nữ, A đã liên lạc với một thầy bói qua điện thoại.

Phí tư vấn là 210 Yên/Phút, thầy bói X này dường như có thể tiên đoán được hầu hết mọi vấn đề của A, dần dần A tin tưởng X, hầu như chuyện gì cũng gọi điện để hỏi ý kiến.

Ảnh https://president.jp/articles/-/48593

Năm tiếp theo, cô A bắt đầu gửi mail mỗi ngày và gọi điện thoại 1 tuần 2 lần để được tư vấn, hoàn toàn phụ thuộc vào thầy bói X. Theo chỉ dẫn của X, A để lại 2 đứa con cho chồng cũ và bắt đầu sống một mình ở Tokyo.

A làm việc tại một nhà hàng do X chỉ định, theo ý X, cô A cũng từ bỏ luôn quyền nuôi con của mình.

X đã gửi đến A nội dung hăm dọa như sau:

Vì cô đã hút cần sa khi còn trẻ tuổi, tế bào não của cô đã bị phá hủy. Những người đồng nghiệp của cô vô cùng căm ghét cô, nhưng chỉ có tôi mới nhìn ra được điều này. Cô chỉ có thể dựa vào tôi thôi. Nếu cô phản bội lại tôi, hậu quả sẽ rất khó lường.

Sau đó, A bị mắc bệnh tâm thần nhẹ và chuyển về sống cùng bố mẹ ruột, sau nửa năm, mối quan hệ giữa A và X nhạt dần. Tuy nhiên, sau đó X lại liên lạc với A.

Tôi đã mất 500,000 Yên để cải tạo lại căn hộ mà cô dự định sống.

Tóm lại người này muốn được nhận 500,000 Yên.

Vì A tin tưởng X một cách tuyệt đối, mỗi tháng A đều cố gắng trả nợ từng chút một. Sau đó, X lại đưa ra thêm một đề nghị.

Nếu cô ở gần và giúp đỡ tôi một số việc, tôi sẽ có phần thưởng dành cho cô, hãy quay lại Tokyo.

Vì vậy, A quay lại, vừa giúp đỡ X vừa sống ở Tokyo. Trong khi đó, X chỉ phàn nàn và không hề trả công cho A. Vì A đang nợ nần, X đã bảo A đến làm việc tại cửa hàng tình dục.

Sau đó, X lấy tất cả tiền A kiếm được và đẩy A vào cuộc sống lay lắt với chỉ 100~200 Yên mỗi tháng. A không thể nào sống với số tiền này, vậy nên A phải đi ăn cắp và sống nhờ vào sự giúp đỡ của chủ cửa hàng và bạn bè. Thế nhưng kể cả vậy, A vẫn có tâm lý dựa dẫm vào sự chỉ dẫn của X.

A sống trong tình trạng như vậy suốt 3 năm, tổng số tiền A cho X là 109,090,000 Yên. Đồng nghĩa với việc cô ấy đã cho X 98% thu nhập của mình.

Người cứu A ra khỏi “địa ngục” này không phải là người thân hay bạn bè mà là cục kiểm tra thuế. Nhân viên của các cửa hàng tình dục phải khai thuế riêng lẻ. Vì A không khai thuế, thanh tra thuế đã đến kiểm tra và mọi chuyện được sáng tỏ.

Có thể bạn nghĩ rằng câu chuyện này quá khó tin, nhưng thực tế có rất nhiều người đã bị “thầy bói” lừa đảo. Rất nhiều những người mang danh “thầy bói” có tâm địa độc ác.

Người ta nói rằng bói toán dựa trên một kỹ thuật thao túng tâm lý khiến bạn nghĩ rằng lời của họ chính xác. Nếu bạn chỉ định xem bói để tham khảo thì không sao, nhưng nếu bạn cả tin, bạn sẽ dễ dàng rơi vào bẫy khi họ bắt đầu nói đến những vấn đề quan trọng và nghiêm túc.

Mọi người hãy nâng cao cảnh giác nhé!

Kengo Abe
Xem thêm: