Một người đàn ông cướp cửa hàng tiện lợi chỉ với mỗi cái bật lửa

Vì súng rất khó tìm mua tại Nhật Bản, những tên cướp ở đây thường sử dụng dao để đe dọa nhân viên. Tuy nhiên, ngoài dao ra, cướp ở Nhật Bản còn vô cùng sáng tạo khi sử dụng những đồ vật đáng sợ và nguy hiểm khác mà không ai ngờ đến. Từng có một người đàn ông định cướp cửa hàng bằng …kéo tỉa lông mũi.

Mới đây lại tiếp tục có thêm một “vua hài” gia nhập hàng ngũ cướp giật, người đàn ông này đã sử dụng bật lửa để cướp cửa hàng tiện lợi.

Ảnh: https://www.lighterusa.com/

Người này tên là Tomoharu Nakamura, 41 tuổi, sống ở Sapporo, Hokkaido. Chiều ngày 21/8, Nakamura bước vào một cửa hàng tiện lợi, nhấn nút trên chiếc bật lửa, đưa về phía quản lý cửa hàng, dõng dạc hô: “Đưa tiền đây, nếu không tôi sẽ đốt anh.”

Không nao núng trước ngọn lửa cháy “hừng hực” trước mắt, người quản lý đã tìm được cách chạy vào phòng và gọi cảnh sát. Một số khách trong cửa hàng nhanh chóng bỏ chạy vì sợ hãi.

Sau khi cảnh sát có mặt, người đàn ông này quay sang đưa bật lửa về phía cảnh sát. May mắn thay, các sĩ quan đã khống chế được người đàn ông này. Quả như dự đoán, vụ cướp thất bại, để lại cho tất cả mọi người những tràng cười không ngớt.

Dưới đây là một số bình luận trên mạng sau câu chuyện này:

– Sao không mang xăng vào?

– Người quản lý cửa hàng chỉ cần kiểu “Phù” một phát là xong.

– Tôi mà ở trong trường hợp này, tôi sẽ nói cảm ơn và rút một điếu thuốc ra.

– Rồi anh ta không thấy đau ngón tay hả?

– Có thể do ở quầy có dầu mỡ nên khá nguy hiểm.

– Chắc tại ông này muốn đi tù.

Nói tóm lại, có lẽ thứ duy nhất mà những tên cướp hài hước này cướp được chính là nụ cười của chúng ta.

RIN
Xem thêm: