Người phụ nữ bị bắt vì bỏ xác trẻ sơ sinh trong nhà vệ sinh rồi xả nước, làm cả toà nhà chung cư tắc đường ống

Vào chiều ngày 19/9, sự việc xảy ra tại một toà chung cư ở quận Shinjuku, Tokyo. Cư dân sinh sống ở đây đồng loạt thông báo với ban quản lý toà nhà về việc đường nước bị tắc. Tình trạng này diễn ra 1,2 ngày khiến các căn hộ thiếu nước sinh hoạt.

Khi thợ sửa nước tới kiểm tra, người này nhanh chóng nhận thấy dấu hiệu không ổn trong hệ thống nước. Khi phát hiện nguyên nhân gây tắc, người thợ chết lặng khi phát hiện trong đó chứa một thi thể bé sơ sinh đã biến dạng.

Qua kiểm tra, cảnh sát cho biết thi thể là bé trai, nặng 635 gram, dài 27cm, trên người vẫn còn nguyên dây rốn khi được phát hiện. Đó cũng là nguyên nhân khiến hệ thống nước của cả khu bị trục trặc nghiêm trọng.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã bắt giữ Penpanassak Supaporn, 28 tuổi, một người phụ nữ quốc tịch Thái Lan sống trong toà nhà. Trong quá trình thẩm vấn, Penpanassak Supaporn khai nhận mình đã sinh con trong toilet khi mang thai 25 tuần.

Người phụ nữ nói với các nhà điều tra rằng cô cảm thấy sốc sau khi nhìn thấy đứa trẻ sinh ra bị chết non. Vì vậy cô đã ném con vào bồn cầu rồi xả nước. Cô thậm chí không hề biết mình mang thai và cha đứa trẻ là ai.

Cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác minh lời khai của Penpanassak Supaporn. Nếu đứa bé chết lưu hay có nguyên nhân tử vong nào khác và bị ném xuống bồn cầu, người mẹ sẽ phải đối mặt với án phạt rất nặng.

Được biết Penpanassak Supaporn đã đến Nhật Bản từ tháng 3/2020 với visa du lịch nhưng đã xin gia hạn thời gian lưu trú do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Hana
Xem thêm: