Chuyến bay ở Nhật delay vì…bị một cụ Rùa chắn lối!

Nếu bạn đang ngồi trên một chuyến bay chuẩn bị cất cánh và bỗng dưng được thông báo hoãn lại, có lẽ bạn sẽ nảy ra đủ loại suy nghĩ bất an… Tuy nhiên, may mắn thay, thông báo của chuyến bay như sau:

“Tôi vừa nhận được tin rằng một con rùa đã xâm nhập vào đường băng mà chúng ta sẽ cất cánh… vì vậy chúng ta sẽ phải tạm hoãn một lúc.”

Vụ việc xảy ra trên đường băng A của sân bay Narita, tỉnh Chiba vào khoảng 11 giờ 30 sáng. Việc di dời cụ rùa này đã khiến cho chuyến bay bị delay 10 phút.

Các nhân viên cho biết thỉnh thoảng mèo đi lang thang trên đường băng là chuyện bình thường, tuy nhiên, ngay cả một phi công kỳ cựu cũng nói rằng đây là lần đầu anh nhìn thấy rùa trên đường băng. Cụ rùa đã được các quan chức sân bay tạm giữ. Rùa dài khoảng 30 cm và nặng khoảng 2 kg.

Để xác định đây là loại rùa nào, truyền thông đã liên hệ với chuyên gia động vật Tsuyoshi Shirawa, một người nổi tiếng gần đây nhờ thành công phát hiện một con trăn tẩu thoát. Con trăn này khiến khu phố ở Yokohama phải sống trong sợ hãi khoảng một tháng.

Shirawa cho biết con rùa này là rùa tai đỏ, một loài có nguồn gốc từ phía Nam Bắc Mỹ, tuy nhiên sau đó phổ biến khắp thế giới vì được nuôi làm thú cưng.

Có nhiều trường hợp rùa tai đỏ bị chủ bỏ rơi. Tuy nhiên, gần sân bay không có nhà dân, vậy nên có thể con rùa này sinh ra ở một trong những con sông gần đó và tình cờ đi dạo hơi xa một chút.

Mặt khác, một phi công được phỏng vấn cũng nói rằng, có thể con rùa này đã trốn thoát khỏi hành lý của ai đó và bò ra đường băng.

Dù sự thật là gì, hy vọng không ai bỏ rơi hoặc bỏ quên thú cưng của mình trong tương lai!!!

RIN
Xem thêm: