Sau tất cả, công chúa Nhật Bản đã chính thức ấn định ngày cưới vào cuối tháng 10

Theo thông báo chính thức từ cơ quan Nội Chính hoàng gia Nhật Bản, trưởng nữ của gia đình hoàng gia Akishinomiya, Mako sẽ kết hôn với Kei Komuro, người không thuộc hoàng thất vào ngày 26/10. Sau đó cả hai sẽ cùng tham gia họp báo.

Mặt khác, cả hai sẽ không tổ chức nghi thức kết hôn truyền thống và từ chối nhận “khoản tiền hồi môn” (hơn 1 triệu USD) ngay cả khi đây là khoản tiền được xem là để công chúa duy trì phẩm giá sau khi trở thành thường dân. Đây là tiền lệ chưa từng có từ sau thời kỳ hậu chiến đối với một thành viên nữ của gia đình hoàng gia.

Trước sức ép của dự luận liên quan đến ồn ào về vụ tranh chấp khoản tiền 4 triệu yên của mẹ Komuro và chồng cũ, trong đó có tiền học của Komuro, công chúa Mako đã chịu tổn thương về tâm lý dẫn đến việc cô được chẩn đoán là mắc chứng “PTSD phức tạp”.

Trở lại Nhật Bản sau thời gian làm việc ở Mỹ, Komuro hoàn toàn thay đổi hình tượng với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, điều này khiến nhiều người cảm thấy sự thay đổi này của Komuro có phần thiếu tôn trọng.

Thậm chí, trong một khảo sát của trang tin tức AERA trong vòng 1 tuần thông qua Internet, có đến 91% (1877 người) số người trả lời họ không cảm thấy mừng cho cuộc hôn nhân của công chúa (tổng số 2051 người trả lời).

Công chúa Mako là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito và là trưởng nữ của Thái tử Fumihito. Còn Kei Komuro xuất thân trong một gia đình bình thường, hiện đang là luật sư cho một công ty tại Mỹ. Cả hai gặp gỡ và yêu nhau từ thời đại học, năm 2017 sau họp báo đính hôn, do tranh chấp tài sản của gia đình Kei Komuro mà đám cưới đã nhiều lần trì hoãn cho đến tận bây giờ.

Sau tất cả cuối cùng, liệu hai người đã có thể đặt một dấu chấm viên mãn cho cuộc hôn nhân của mình vào ngày 26/10 này!?

 

Chee
Xem thêm: