Bị bắt vì đột nhập vào căn hộ của bạn gái cũ để lấy trộm Nintendo Switch

Tệ hơn chia tay đòi quà là chia tay trộm đồ…

Vào ngày 25/9, một người đàn ông 34 tuổi ở thành phố Chitose đã bị bắt vì tình nghi ăn trộm máy chơi game tại nhà bạn gái cũ.

Nghi phạm là nhân viên văn phòng, sống ở thành phố Chitose, bị tình nghi ăn cắp Nintendo Switch bằng cách lẻn vào phòng của người phụ nữ anh ta từng hẹn hò, trong một chung cư ở thành phố Sapporo vào tháng sáu.

Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông thừa nhận đã ăn trộm để “cộng vào số tiền (bạn gái cũ) chưa trả lại.”

Ảnh minh họa

Nghi phạm khai là anh ta đã cho cô bạn gái mượn tiền khi còn hẹn hò, và khẳng định cô vẫn chưa trả lại cho anh. “Cô ta chưa trả lại tiền, vì vậy tôi lấy Nintendo Switch để bù cho cô ta một phần”. Người này cũng thừa nhận định bán máy trên chợ đồ cũ.

Người đàn ông này đã từng bị bắt vì tình nghi ăn trộm chìa khóa phòng và ví tiền của cô gái một tháng trước khi vụ việc lần này xảy ra. Phía cảnh sát cho rằng lần đó anh ta đã cắt một chiếc chìa khóa dự phòng để có thể thực hiện vụ trộm Nintendo Switch 1 tháng sau đó.

Dù sự thật là bạn gái có mượn tiền không trả, nhưng hành động này của anh chàng 34 tuổi vẫn bị dư luận Nhật Bản chỉ trích, cụ thể:

  • Khi cho ai đó mượn tiền nên chuẩn bị tinh thần là tiền đi rồi không về nữa. Tôi học được điều này từ hồi tiểu học đấy
  • Ông nội này 34 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo nhỉ
  • Nếu bạn gái anh này cũng khoảng 30, cả hai người chắc sống đại khái lắm
Sacchan
Xem thêm: