Tin nhanh – Trong lúc tập Thiền, 5 người Nhật Bản vô tình trôi dạt ra biển

Trong khoảng thời gian gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là Covid-19, mọi người dường như quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Một trong những bộ môn được nhiều người tham gia là Yoga. Về Yoga và thiền định, có một câu chuyện “dở khóc dở cười” vừa mới xảy ra ở Nhật Bản.

Vào ngày 9 tháng 10, vào khoảng 3 giờ 55 phút chiều, Trạm cảnh sát biển Shonan ở Kanagawa nhận được thông tin liên lạc từ một nhóm người đang chèo ván ngoài khơi của Cảng cá Chigasaki, nằm phía Đông Nam Tokyo. Lời nhắn họ nhận được là: “Chúng tôi bị trôi dạt ra biển và không quay lại được.”

Đây là tin nhắn được gửi bởi một nhóm 5 người gồm 1 cô giáo Yoga 50 tuổi và 4 nữ học sinh. Họ tập Yoga, cùng nhau ngồi thiền trên ván chèo (paddleboard). Sau khi mở mắt ra, họ phát hiện mình đã bị trôi dạt khoảng 500m ra khơi. Cô giáo lập tức gọi cho công ty điều hành của Thành phố Chigasaki bằng điện thoại di động nhưng không được. Cô gọi tiếp 118 để nhờ lực lượng bảo vệ bờ biển giúp đỡ. Sau đó, một người chạy ca-nô đi ngang qua đã vô tình gặp họ và giúp đưa họ vào bờ.

May mắn không có ai bị thương, thế nhưng đây chắc hẳn sẽ là kỷ niệm đặc biệt khó quên của 5 người phụ nữ nọ.

RIN
Xem thêm: