Tin nhanh – Người đàn ông đả thương, phóng hoả trên tàu ngay trong đêm Halloween

Khoảng 8 giờ tối ngày 31/10, cũng là đêm Halloween đã xảy ra một vụ đả thương, phóng hoả trên tuyến Keio, Tokyo.

Một nhân viên văn phòng 22 tuổi ở Chuo, Tokyo là người có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc cho biết: “Trong lúc tàu đang chạy tôi thấy có rất nhiều người chạy ùa lên từ phía sau. Cứ tưởng là biểu diễn Halloween, nhưng sau đó, một người đàn ông chậm rãi tiến tới, trên tay cầm vật nhọn. Bản thân tôi cũng đã bỏ chạy rồi, nhưng sau đó quyết định ngồi vào chỗ chờ người đàn ông đó đi qua, rồi chạy trốn từ phía sau của tàu”. Anh thuật lại, mặt mày tái xanh.

Theo lời kể của người đàn ông, thủ phạm tưới chất lỏng rồi châm lửa, đốt cháy băng ghế và sàn tàu.

“Vật nhọn người kia cầm có dính máu, tôi cảm thấy thật kỳ diệu vì mình vẫn còn sống.”

Một nhân chứng khác là nhân viên văn phòng khoảng 50 tuổi ở Chofu, Tokyo, có mặt tại sân ga Kokuryo vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết:

“Khi đang đợi tàu đến Shinjuku, nhìn qua cửa sổ tàu từ sân ga, tôi thấy nhiều người đang hoảng loạn. Khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe thấy âm thanh lớn, rồi lửa bùng lên.”

Cảnh sát sau đó bắt giữ nghi phạm Kyota Hattori 24 tuổi, lúc gây án mặc áo khoác màu tím. Sở điều tra cho biết nghi phạm đã khai rằng “Tôi muốn giết trên 2 người để nhận án tử hình.” Hung khí được xác định là con dao có chiều ngang lưỡi khoảng 30 cm.

Theo Phòng Điều tra 1 của Sở Cảnh sát Thủ đô và Sở Cứu hỏa Tokyo, 17 người gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 10 đến 70 đã bị thương và được vận chuyển đến bệnh viện. Trong đó có một ông cụ khoảng 70 tuổi bị đâm bất tỉnh.

Ảnh: https://www.yomiuri.co.jp/

Sacchan (tổng hợp)
Xem thêm: